Khốn đốn vì vợ thích khổ dâm

Xưa nay, tôi chỉ thấy các quý cô kêu ca là không may gặp phải người chồng “bạo dâm” nên thấy cuộc sống như địa ngục trần gian, muốn chấm dứt hôn nhân đau khổ, nhưng chưa thấy anh nào kêu rằng mình có vợ là người “khổ dâm”.

Có lẽ trường hợp của tôi thực sự hiếm hoi và tôi cũng chẳng biết mình nên làm thế nào để trong hoàn cảnh của mình nữa. Tôi và vợ tôi yêu nhau một thời gian ngắn thì kết hôn.  Và chuyện của tôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vợ tôi không phải là một người ưa thích việc bị đánh đập, chửi mắng khi hai vợ chồng “lâm trận”.

Lần đầu tiên của chúng tôi diễn ra khá thuận lợi. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì vợ tôi vẫn còn trong trắng cho đến tận khi bước chân về nhà chồng. Nhưng rồi trong những lần sau đó, cô ấy tỏ chút bực bội và mệt mỏi đối với tôi khiến tôi cảm thấy mình dường như đã làm cô ấy thất vọng. Tôi cố gắng gặng hỏi nguyên nhân nhưng cô ấy nói rằng có lẽ do hơi  mệt nên vậy.

Tôi chỉ phát hiện ra viêc vợ mình có xu hướng tình dục khác biệt trong một lần quá chén với đám bạn, khi trở về nhà, tôi đã có những hành vi thô lỗ với cô ấy. Tôi mắng cô ấy không chịu dọn dẹp nhà cửa để nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn, tôi thậm chí còn tát cô ấy nữa… . Nhưng điều đáng nói ở đây là cô ấy bị tôi  đánh ngay trong lúc chúng tôi đang làm “chuyện ấy”. Và cô ấy tỏ ra đặc biệt thích thú với kiểu mới lạ này.

Hôm ấy, cô ấy liên tục đòi tôi làm lại như thế khiến tôi thực sự choáng, vì trong cơn say, tôi đâu có làm chủ được hành vi của mình nên mới như vậy, ai dè… Thực ra sở thích này cũng chẳng có gì là hại, chỉ có điều nó đem lại cho tôi một cảm giác ghê rợn thế nào đó. Rồi một vài lần sau, tôi thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt và không được hào hứng lắm trong chuyện vợ chồng. Cũng thương vợ vất vả, căng thẳng nên một lần tôi quyết định chiều theo yêu cầu oái oăm của vợ.

Khốn khổ vì phải chiều vợ thích “khổ dâm”

Hôm đó tôi trói cô ấy lại, rồi xé quần áo cô ấy, rồi dùng thắt lưng da đánh cho cô ấy mấy cái. Thật không ngờ cô ấy rất kích động, kêu là cảm thấy phấn khích quá, muốn tôi đánh mạnh hơn. Chiều vợ, tôi đánh cho cô ấy mấy cái đến nỗi lằn cả da lên, trông rất thương. Sau lần ấy, vợ tôi nói là chưa bao giờ yêu tôi đến thế, và rất cảm ơn tôi đã cảm thông với sở thích kỳ quặc của vợ. Trong khi điều này rõ ràng với một người đàn ông như tôi thì thực là kinh khủng vì xấu hổ. Tôi từ chối lặp lại điều mà tôi cho là tội lỗi ấy thì cô ấy giận dỗi và cáu kỉnh với tôi.

Và cô ấy ngấm ngầm “cấm vận” tôi khi tôi không làm theo đề nghị của cô ấy. Vì thế mà khi tôi ôm cô ấy thì đều nhận được lời mời mọc kiểu “anh đánh em đi” hay muốn tôi mắng mỏ cô ấy. Và vợ tôi rõ ràng là vui ra mặt khi tôi miễn cưỡng chấp nhận những đòi hỏi vô lí từ cô ấy.

Về sau này, cứ khoảng 1-2 tuần là tôi lại chiều vợ, làm cho cô ấy hài lòng. Sau những lần như vậy, cô ấy đều tỏ ra rất biết ơn tôi, hôm sau còn đòi đi ăn sáng rồi uống cà phê với tôi rồi mới đến cơ quan. Tôi thương vợ vô cùng. Không hiểu sao cô ấy lại bị ông trời hành hạ với cái sở thích quái gở ấy. Đến nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục hành sự như vậy, và có lần cô ấy còn đòi tôi làm thêm những động tác mạnh bạo hơn như túm tóc hay tát vào mặt. Thật không thể nào hiểu nổi.

Hôm rồi, tình cờ mờ máy tính của cô ấy, tôi thậm chí còn thấy cả một đống phim sex có những cảnh ghê rợn như trói gô người con gái bằng dây thừng, dùng còng số 8 xích vào giường hay dùng roi da… Và rõ ràng là vợ tôi đã coi đống phim này như bảo bối trong máy nên nó được lập hẳn một file riêng và cất giấu khá kĩ.

Sau khi phát hiện ra kho tàng bí mật của vợ, tôi bỗng nhìn vợ với một con mắt khác hẳn. Tôi thấy vợ mình thật đáng sợ khi chấp nhận và yêu thích những cách làm “chuyện ấy” đầy bạo lực như thế. Ai đời lúc “yêu” nhau là lúc hai vợ chồng tỉnh cảm, nịnh nọt nhau thì vợ tôi lai chỉ thích chồng mình phải cáu gắt, quát mắng, đánh đập mình. Chính vì thế mà bây giờ, thay vì muốn gần gũi vợ mình thì tôi chạy mất dép.

Tâm trí tôi cứ rối bời. Một mặt tôi rất thương vợ. Cô ấy có lần còn rơm rớm nước mắt khi tôi muốn đưa đi bác sĩ tâm lý và nói rằng đấy chỉ là sở thích cá nhân, kiểu như tôi thích hút thuốc lá. Nhưng mặt khác, tôi cũng không biết nên kéo dài tình trạng này đến bao lâu. Tôi cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi vì bế tắc. Chẳng lẽ vợ chồng tôi phải chấp nhận kiểu quan hệ này mãi hay sao.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.