Lạc bước tới đảo thiên đường Boracay

Lạc bước tới đảo thiên đường Boracay

Nếu Langkawi ở Malaysia quá hiền hoà, tĩnh lặng; Bali hay Pattaya quá tấp nập, nhộn nhịp và phổ biến thì Boracay của Philippines lại quyến rũ du khách bởi sự “giao thời”. Những người dân hiền hoà với các dịch vụ du lịch thân thiện kiểu nửa quê, nửa phố trên những bãi biển “thiên đường” mang đến cảm giác thư giãn và an toàn.

  • 1

    Tắm với rong biển

    Người mẫu Nga nổi tiếng Irana Shayk, bạn gái của tiền vệ Cristiana Ronaldo, năm 2011 đã có bộ ảnh hết sức nóng bỏng với thời trang áo tắm chụp tại Boracay khi đi du lịch Philippines. Không chỉ có Irana, rất nhiều hoa hậu, người đẹp trên khắp thế giới hằng năm đổ về đây để thực hiện các bộ ảnh cho tạp chí thời trang, chương trình quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp toàn cầu. Lý do đơn giản, bãi biển Boracay là một trong những bãi biển hiếm hoi trên thế giới có bãi cát trắng trải dài và mịn như phấn, nước biển trong vắt, êm đềm, hàng dừa nằm đều đặn trên 7km bờ biển; còn quán xá, nhà hàng được quy hoạch, cao không quá rặng dừa.

    Lạc bước tới đảo thiên đường Boracay
    Bãi biển ở Boracay này cát trắng mịn và dài 7 km.

    Hầu hết du khách đến Boracay đều thích thú với nước biển nơi này. Khác biệt với mọi bãi biển khác, nước biển gần bờ vừa trong vắt lại đầy rong biển. Nhúng mình xuống nước, cảm giác mát lạnh khi chạm vào rong biển bao phủ cơ thể mang đến cảm giác thư giãn thật trọn vẹn. Mùa khô, biển hiền hoà không một con sóng, nước trong suốt có thể nhìn thấy bàn chân, rong biển xanh tươi bơi trong nước là điều khiến du khách yêu biển chọn Boracay là nơi để tắm thực sự.

    Những cô nàng phương Tây vừa phơi mình trên bãi biển, vừa đắp rong biển lên người, tận hưởng một xứ đảo yên bình ở Boracay

  • 2

    Sôi động với xăm, tết tóc và… mua sắm

    Đời sống về đêm ở Boracay tuy nhộn nhịp nhưng ẩn chứa trong mình sự hiền hoà, dễ chịu. Chưa phát triển bằng Pattaya hay Bali, Boracay còn có vẻ đẹp của một cô gái quê vừa lên phố. Cái bẽn lẽn, e ấp vẫn còn nhưng cũng biết diện cái áo, tô chút son cho hợp đời sống thị thành.

     Lạc bước tới đảo thiên đường Boracay

    Người dân xứ đảo khéo tay, thích vẽ nên hầu hết du khách đến đây và đều muốn thử một lần tết tóc thành những bím nhỏ, xăm lên mình những hình thù ngộ nghĩnh sẽ phai màu sau khoảng hai tuần, mua những sản phẩm vẽ lên áo, ly, móc khoá; hay đặt riêng những mặt dây chuyền tặng người thân. Khu mua sắm D-Mall lớn nhất tại Boracay là điểm mà hầu hết du khách đều đặt chân đến bởi nơi đây bán các đồ lưu niệm truyền thống xứ đảo, đồ đi biển, hải sản…

    Lạc bước tới đảo thiên đường Boracay

    Bia và nước uống tại các quán bar của Boracay rất rẻ, chỉ cần khoảng 100 peso (gần 50.000 đồng) là có thể vừa được uống nước vừa xem các ban nhạc Philippines hát tiếng Anh, các vũ công giới tính thứ ba múa lửa. Du khách thoải mái chụp hình với các vũ công khi họ đang múa lửa mà không bắt buộc phải “tip” như với các “cô đào” Thái Lan.

     Kết thúc một đêm ở Boracay, đừng quên thả lỏng cơ thể khi chọn cho mình một chiếc ghế dài dọc bãi biển để được massage với tinh dầu dừa. Và hầu hết thợ massage ở đây đều là những người phụ nữ địa phương trên 40, 50 tuổi mà nhiều thanh niên Việt Nam hay đùa là “massage bà già”.

  • 3

    Nơi nhiều người nước ngoài lập nghiệp

    Nhịp sống dễ chịu, người dân hiền hoà, phong cảnh đẹp, cơ hội làm ăn mở rộng – những lý do tương tự như Hội An – khiến Boracay thu hút ngày càng nhiều người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Sebastian Stoeber, từ bỏ cuộc sống ở Đức đến đây năm năm nay, xây dựng nên nhà hàng Patio Pacific nổi tiếng xứ đảo bởi món gà quay, chả giò. Mỗi ngày Stoeber đạp xe đạp quanh Boracay, quản lý nhà hàng và làm giáo viên dạy yoga và mỗi năm chỉ về Đức một lần.

    Lạc bước tới đảo thiên đường Boracay

    Người đàn ông nước Mỹ – Steve, cô gái Thượng Hải – Lilyan yêu nhau, kết hôn rồi quyết định chọn Boracay làm… nhà. Họ sắm chiếc du thuyền Mahal-D’Boracay Sailing Experience, lênh đênh trên biển, Steve làm thuyền trưởng, Lilyan làm “phục vụ” mỗi khi họ cho du khách thuê du thuyền… “Đảo Boracay là nhà của chúng tôi. Chúng tôi không có gì ngoài nước”, Lilyan nói.

    Du khách nên đến Boracay vào mùa khô, từ khoảng tháng 10 đến tháng 6 là thời điểm tuyệt vời nhất. Không cần tốn quá nhiều tiền, cắt bỏ mọi tiện nghi như điện thoại, internet, ba bốn ngày ở đây sẽ thực sự là những ngày nghỉ thiên đường. Điều quan trọng là hãy tìm cho mình một bạn đồng hành lý tưởng hoặc phải có một trái tim “sỏi đá” nếu không sẽ dễ bị… tủi thân khi chiều chiều, các cặp đôi trai, gái nắm tay nhau thong dong đầy bãi biển…