Mẹ chồng cải thiện ’phòng the’ cho con bằng cật lợn

Mẹ chồng tôi nói cật lợn rất tốt cho quý ông. Ảnh minh họa

PThấy con dâu và con trai không hòa hợp nên mẹ chồng tôi bảo con dâu mua cật lợn về xào giá đỗ cho chồng ăn để sung chuyện vợ chồng.

Thấy vợ chồng tôi lục đục, mẹ chồng tôi nghĩ có thể do hai vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” nên sinh ra cãi nhau. Một hôm bà gọi tôi vào phòng và nói thẳng rằng chuyện sinh lý với đàn ông rất quan trọng nếu người vợ không khéo thì coi như hai vợ chồng sẽ tắt lửa chẳng thể mặn nồng bên nhau trọn đời.

Thế rồi, bà dạy con dâu về các nghệ thuật giữ chồng và thêm lửa yêu cho chuyện ấy. Trong khi bà nói thì tôi đỏ mặt không dám nói câu nào. Dù mẹ chồng đã ngoài 60 tuổi nhưng bà vẫn thẳng thắn trao đổi theo cách rất trẻ trung như bạn bè cùng lứa với tôi.

“Chuyện vợ chồng trẻ không đơn giản như chúng con nghĩ đâu. Nếu hai đứa gặp trục trặc ở chỗ nào cứ chia sẻ với mẹ. Ngày xưa mẹ và bố con cũng lục đục nhau mãi. Ai chả có thời đó nên con đừng ngại”.

Thấy mẹ chồng cởi mở nên tôi thú thực đã gần 1 tháng nay hai vợ chồng tôi sống trong tình trạng chung giường như không động vào nhau. Hai vợ chồng tôi có chuyện xích mích nhưng cả hai đều ngang bướng, không ai nhận lỗi để rồi cả hai không còn cảm hứng lại gần nhau.

Khi nghe tôi nói thế, mẹ chồng tôi bảo cái này đơn giản lắm. Để mẹ mách nước cho con. Một phần tôi đoán cụ cũng sốt sắng vì vợ chồng tôi mãi không có tin vui và cũng vì bà không muốn đứa con trai – cục cưng của bà buồn bực.

Mẹ chồng nói với tôi rằng, từ ngày mai, hai vợ chồng con chuyển ra ăn riêng tạm thời. Con sẽ về sớm nấu cơm cho chồng con ăn, hai đứa mang lên phòng ăn, không ăn chung với gia đình nữa để có cơ hội gần gũi nhau hơn.

Mẹ chồng tôi nói cật lợn rất tốt cho quý ông. Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi nói cật lợn rất tốt cho quý ông. Ảnh minh họa

Tôi chưa kịp mừng thì mẹ chồng tôi lại đưa cho tôi một list danh sách mấy món ăn, như mẹ tôi nói thì đây là món ăn bổ dưỡng cho đàn ông lắm “vừa tốt cho chuyện vợ chồng lại tốt cho việc sinh con trai”.

Tôi hoa mắt với những thực đơn mẹ tôi đưa ra, nào là bầu dục lợn, móng chó hầm, và một vài món thủy, hải sản khác. Trong đó, mẹ tôi dặn đi dặn lại là mỗi ngày tôi phải mua cho chồng quả cật lợn về luộc hoặc xào giá đỗ cho chồng ăn.

Theo như mẹ chồng tôi, cả hai thứ đó đều giúp kích thích và tốt cho chuyện ấy. Riêng cật thì tôi có thể nấu thoải mái nhưng chân chó hay là móng giò chó thì phải hỏi ý kiến mẹ tôi hôm nào mới được ăn, hôm nào không.

Ngay hôm sau tôi thực hiện theo như lời mẹ tôi nói. Những món ăn từ cật và giá đỗ nhưng cũng chẳng giúp cho chồng tôi thay đổi. Vợ chồng tôi vẫn không có cảm hứng khi ở gần nhau. Cả 4, 5 ngày ăn cật xào giá đỗ mà tình hình không cải biến.

Mẹ chồng lại gọi tôi xuống phòng thăm hỏi tình hình thế nào. Thế rồi bà lại trách tôi sao chỉ ăn 1 quả cật. Cật lợn có đôi, con phải mua cả đôi chứ. “Ăn cật lợn bổ lắm!”.

Tôi nghe lời mẹ chồng nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Liệu tôi cứ làm theo lời mẹ chồng mua cật lợn cho chồng ăn có làm tổn hại gì tới sức khỏe của anh ấy không? Tôi nghe nói cật lợn có nhiều độc tố mà nhất là trong thời buổi người ta chăn nuôi lợn bằng thức ăn công nghiệp là chính. Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên nghe mẹ chồng nấu cật lợn cho chồng ăn không?

  • Nguyễn Thị Minh Phương (Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.