Một lần ngoại tình là cạch đến già!

Một lần ngoại tình là cạch đến già!

Cuối cùng anh cũng phải về nhà. Trốn tránh ở trên cơ quan cả tuần làm sao được. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày ở lại cơ quan rồi. Dù cơ quan cách nhà cũng chỉ có 20km thôi.

Cái chính là anh sợ đối mặt với vợ mình sau vụ vở lỡ ra việc anh ngoại tình. Cũng không cần phải làm to chuyện bởi chỉ cần vợ anh nhìn thẳng vào mắt anh là anh như bị thôi miên. Bao nhiêu tội to, tội nhỏ tự dưng phun phì phì ra hết.

Anh cuối cùng cũng chỉ làm một gã đàn ông ngờ nghệch và vụng dại trước vợ mình. Vợ anh quả thật là người phụ nữ không có một vết tì nào. Cô đẹp dịu dàng, tinh tế và cư xử thì chưa ai chê được điều nào.

Cũng chính vì sự hoàn hảo đấy mà anh cứ luôn mặc cảm mình như thằng đánh dậm tìm được hoa đẹp. Chưa bao giờ anh thấy mình xứng đáng với vợ. Ngày lễ muốn mua quà cho vợ nhưng sợ màu áo này không hợp với da em, rồi sợ mùi nước hoa này hơi nồng quá! Em cần mùi nhẹ nhàng và dịu dàng hơn…

Một lần ngoại tình là cạch đến già!

Một lần ngoại tình là anh đã cạch đến già

Tất thảy những gì anh làm cho cô cũng cần “nâng cấp” lên một chút thì mới đáp ứng được yêu cầu của vợ anh. Dù khi nhận quà cô ấy vẫn rất vui vẻ, nhưng lâu lâu dồn đống trong tủ không bao giờ dùng đến. Anh hỏi thì được vợ trả lời như vậy…

Anh vập vào tình mới đầy tình cờ. Chỉ vì cô ta đi lơ đãng mà đâm sầm vào anh. Rồi cứ thế đâm sầm vào tình cảm của anh vào cuộc hôn nhân trông hoàn mỹ của anh, để lại cho anh nhiều sóng gió.

Vợ anh như có mắt thần nên mọi sự thay đổi của anh lọt ngay vào tầm ngắm. Chỉ qua 3 lần hẹn hò với tình mới là vợ anh lên tiếng ngay. Có thể vợ anh nhìn thấy anh trở nên vui vẻ hơn, thỉnh thoảng lại huýt sáo, đã thế lại còn đi về muộn hơn.

Khác với các bà vợ khác là sẽ làm ầm ĩ lên rồi khóc lóc. Vợ anh chỉ nhìn chồng như nhìn một vật thể lạ rớt vào giữa nhà và bảo: “Anh cũng có thể tìm được một người đàn bà khác. Anh có nghĩ là tôi cũng có thể làm thế không?”

Rồi vợ anh đưa con ra khỏi nhà. Anh cuống cuồng chạy theo nhưng không kịp. Anh đã chạy khắp nơi để tìm nhưng không dám nói ra là vì mình ngoại tình mà vợ ôm con đi.

Hóa ra vợ anh chỉ đưa con đi tham gia một tour du lịch sinh thái ở gần thành phố. Cô ấy đưa con đi chơi 2 ngày cuối tuần, tắt điện thoại không liên lạc. Anh như chết đi sống lại khi thấy bóng dáng 2 mẹ con đầu ngõ.

Giờ thì anh hiểu mình cần điều gì rồi! Anh quay về với vợ con đầy hối hận. Anh để ý mặt vợ mỗi khi nói chuyện vì rất lo sợ vợ vẫn còn để bụng chuyện cũ. Thế nhưng vợ anh không còn tha thiết gì với anh nữa. Với cô, anh ở nhà hay đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô ấy vẫn cơm ngon canh ngọt cho cả nhà, nhưng tuyệt nhiên không bắt chuyện với anh. Cô ấy chỉ trả lời khi anh hỏi đích danh.

Anh lo sợ thật sự. Sống với nhau gần 10 năm rồi nhưng anh không hề nghĩ có ngày phải chịu đựng không khí gia đình như thế này.

Anh cực kỳ hối hận vì đã trót nếm mùi vị ngoại tình. Dù chưa đến độ làm bồ nhí có thai hay tệ hại hơn, nhưng anh hốt hoảng mỗi khi ai đó vô tình nhắc đền đề tài nhạy cảm này.

Anh chừa rồi! Chỉ mong vợ anh quay về như ngày xưa!

Nguồn: Theo Phunuoline

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.