Mùa hè cuối cùng

Mùa hè nắng đổ chói chang
Mười hai thế hệ vội vàng xa nhau
Chia lìa giờ hóa nỗi đau
Ngày mai chẳng thể gặp nhau nữa rồi


(Ảnh minh họa)

Thời gian xao lãng bồi hồi
Đôi vai nặng gánh cuộc đời tương lai
Lời thầy vọng mãi bên tai
Dắt con qua những chông gai muôn trùng

Hôm nay buổi học cuối cùng
Thời gian ngưng đọng tiếng trống: “Tùng” mọi khi
Từng dòng lưu bút vôi ghi
Hai hàng nước mắt khóe mi lại trào

Nâng lên cảm xúc dạt dào
Nhẹ nhàng, sâu lắng gieo vào tận tim
Chiều nay lớp học im lìm
Không gian tất cả đắm chìm hư không

Biển trời kiến thức mênh mông
Gắng lên học tập thành công đang chờ
Đỉnh cao lên cắm ngọn cờ
Vươn xa chạm tới bến bờ vinh quang

Đường đời dẫu có gian nan
Vượt qua ắt có huy hoàng gọi tên.

Soo’s Pháp – 08/05/2015

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.