Mục tiêu 2016 của ông chủ Facebook bị Tổng biên tập Elle phản đối

Mục tiêu 2016 của ông chủ Facebook bị Tổng biên tập Elle phản đối

Năm 2015, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã đặt mục tiêu đọc hai cuốn sách mỗi tháng trong thử thách “A Year of Books”. Năm nay, ông chủ Facebook lại tiếp tục thử thách mới với mục tiêu chạy 365 dặm trong 365 ngày –  “A Year of Running”.

Mục tiêu 2016 của ông chủ Facebook bị Tổng biên tập Elle phản đối
“Nếu chạy 1 dặm/ngày với tốc độ trung bình, bạn sẽ chỉ mất chưa đến 10 phút”

Mark kêu gọi càng nhiều người trong cộng đồng cùng tham gia với mình càng tốt: “Tôi đã lập một nhóm công khai để tất cả chúng ta có thể nói về hành trình chạy của mình và tôi cũng sẽ chia sẻ quá trình của bản thân lên đó”.

Không chỉ vậy, Mark Zuckerberg còn đầy tham vọng với việc tự thách thức mình tạo ra phiên bản robot Jarvis riêng giống như “Iron Man” – một robot giúp việc đã giúp Tony Stark làm việc trong phim.

Tôi sẽ dạy nó hiểu giọng nói của tôi để điều khiển mọi thứ trong nhà – âm nhạc, ánh sáng, nhiệt độ, v.v… Tôi sẽ dạy nó cho khách vào nhà với nhận diện khuôn mặt khi chuông cửa reo, dạy nó báo cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng Max khi tôi không ở cạnh con bé.

Tuy nhiên, mục tiêu năm mới đầy hứa hẹn của CEO Facebook đã khiến Tổng biên tập tạp chí Elle danh tiếng Lorraine Candy khá… ngứa tay, làm ngay bài viết gửi Daily Mail. Ý kiến của Lorraine khá thú vị – cho rằng giống như những ông bố bà mẹ khác, anh sẽ sớm phài từ bỏ dự định cá nhân thôi vì chăm sóc cho cô con gái bé bỏng mới chào đời đã chiếm hết thời gian rồi. “Anh vừa mới có một đứa con. Mỗi ngày anh sẽ mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chuẩn bị để ra khỏi nhà trước khi kịp làm bất cứ điều gì có tính xây dựng khác” – Cô viết.

Mục tiêu 2016 của ông chủ Facebook bị Tổng biên tập Elle phản đối
Lorraine Candy, Tổng biên tập tạp chí Elle

“Cô bé Max, dù chưa được 2 tháng tuổi, sẽ không ngừng xâm chiếm thế giới gọn gàng của anh. Trước khi kịp nhận ra, anh đã thấy mình âu yếm bên con bé một cách đãng trí và 5 giây hóa thành 1 tiếng đồng hồ mất rồi”.

Tuy nhiên, trước bài báo của Lorraine, mọi người tỏ ý không đồng tình và tiếp tục ủng hộ Mark thực hiện mục tiêu. Cộng đồng mạng bình luận rằng, có những ông bố bà mẹ vừa chăm con vừa tham gia chạy marathon, thậm chí cả những ông bố bà mẹ đơn thân không có bảo mẫu mà vẫn nuôi dạy con thành người đấy thôi. Hơn nữa với tầm cỡ một CEO như Mark, có thể “chạy” cả một công ty lớn thì không cớ gì lại không chạy được 1 dặm mỗi ngày. “Có một đứa trẻ không phải là kết thúc tất cả” – bạn đọc Melanie bình luận.

Tổng thống Obama rơi lệ vì người Mỹ u mê… súng
(Xã hội) – Lau nước mắt khi nhắc tới những trẻ em bị giết trong các vụ xả súng, Tổng thống Obama đã ra lệnh siết chặt các quy định về súng đạn.

Nguồn: Phương Anh/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.