Quyết học làm ‘chuyện ấy’ cho giỏi để chiều chồng

Thì ra đàn ông họ không những muốn vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà họ cũng muốn vợ mình giỏi chuyện phòng the như mấy nàng kỹ nữ…

Lấy chồng rồi mới biết cuộc sống vợ chồng có biết bao mâu thuẫn, bao điều oan trái, tình yêu đẹp thủa mới cưới cũng dần bị cơm áo gạo tiền và nhiều thứ (mà trước kia tôi coi là tầm thường) đè bẹp.

Tôi có 1 tình yêu đẹp với anh kỹ sư xây dựng, ngày chúng tôi quen và yêu nhau là khi anh có công trình ở gần nhà tôi. Gặp mặt rồi lời qua tiếng lại, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Hai năm anh gắn bó ở công trình đó là 2 năm chúng tôi luôn sống trong sự ngọt ngào của tình yêu.

Rồi anh chuyển công trình, đứa đầu thành phố, đứa cuối thành phố, giờ chỉ còn lại sự nhớ nhung. Sau hơn 1 năm xa cách, chúng tôi quyết định sẽ đến với nhau mặc lời can ngăn của bố mẹ tôi. Ông bà sợ tôi khổ vì công việc của chồng nay đây mai đó, vợ chồng không được bên nhau lâu dài.

Nhưng mặc, tôi quyết lấy anh bằng được để rồi giờ đây tôi mới biết lấy chồng xây dựng là lấy bao nhiêu cái khổ vào mình. Bao nhiêu lo toan gánh vác trong gia đình, anh đi biền biệt, để mặc mình tôi gánh vác. Thôi thì chuyện đó không nói, cái khiến tôi buồn nhất lại là chuyện chăn gối vợ chồng.

Thì ra đàn ông họ không những muốn vợ giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà họ cũng muốn vợ mình giỏi chuyện phòng the như mấy nàng kỹ nữ… Ảnh minh họa

Vốn hay xa vợ xa con, dân xây dựng 10 người thì đến 7 người có bồ bên ngoài. Số còn lại, hoặc là bóc bánh trả tiền, hoặc có là con trai hay không thì không xác định. Chồng tôi thuộc nhóm 3 người còn lại, anh thi thoảng lại đi bóc bánh trả tiền, tôi biết điều đó! Nhưng tôi im lặng mỗi khi nghĩ đến các con, tôi cũng im lặng vì mình đã lựa chọn thì mình phải chịu đựng.

Điều đáng buồn là đi ra ngoài không sao, về nhà, mỗi đêm anh lại mang tôi ra so đo. Anh nói tôi xấu, tôi không biết cắt tỉa làm đẹp chỗ ấy, tôi không biết nhiều tư thế lạ, không chủ động, chỉ biết nằm ì hưởng thụ.

Lời nói của anh như vết dao cứa vào tim tôi vậy! Vừa kiếm tiền vừa một tay chăm con chăm chồng là chưa đủ, tôi còn phải làm cho phần ‘con’ trong anh được thỏa mãn giống như loại gái rẻ tiền ngoài đường nữa…

Muốn giữ gia đình, giờ tôi không biết phải làm gì đây nữa. Không lẽ tôi cần phải mua băng đĩa về để mà học tập, hay phải làm sao để chiều chồng tôi đây!

Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Trịnh Thúy Hà(Nguyễn Khang, Cầu Giấy)