Sống lại thuở mới yêu cùng chùm thơ Thu tương tư

BÙA THU

Liễu buông tha thiết lên chiều
Thu xanh ngăn ngắt, Thơ liều… đò đưa
Mới bừng nắng, đã trời mưa
Hình như em giận mới vừa đây thôi !

Cốm thơm hết lá sen rồi
Câu thơ vã giọt mồ hôi…dâng đời
Heo may nẫng ngọt tiếng cười
Môi thơ hôn phía môi người không anh!

Sấu già rụng xuống mong manh
Ngẩn ngơ tiếc thủa em giành quả chua
Ừ, thu theo lá sang mùa
Vàng rơi, ai cất lên bùa… buộc tôi?

UỐNG YÊU

Cùng nhau thắp lửa mộng đào
Em trao ánh mật chảy vào sông yêu
Thả hồn ngơ ngất phiêu diêu
Miên man ru ngọt lịm chiều nhớ thương!

Cung tình ngàn sợi tơ vương
Ngân phiêu du đến thiên đường nắng hoa
Thiên thanh bỗng chốc vỡ òa
Môi thơ run rẩy hoan ca tưng bừng

Tim yêu nổi ngọn sóng lừng
Tràn bờ ân ái động rừng bình yên
Tay nâng niu trái ngoan hiền
Đê mê uống cạn đáy miền…cỏ hoa!

HẠT TƯƠNG TƯ 

Vớt trong muôn hạt mưa sầu
Hạt nào đẫm ướt tình đầu của tôi
Hạt nào ngơ ngác chia phôi
Hạt nào đau đắng chơi vơi lạnh lùng?

Hạt nào giông tố bão bùng
Hạt nào thánh thót tơ chùng phím loan
Hạt nào trách phận hồng nhan
Hạt nào ở vậy ai toan… lỡ thì

Hạt tương tư có màu gì?
Trắng trong nước mắt Ngâu vì nhớ thương!

Ái Nhân

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.