Thời hội nhập, chuyện phòng the cũng cần thoáng như Tây

Chào Thúy Hà, bởi vì em đang phân vân chuyện của mình và nhờ cánh đàn ông giải quyết hộ em, nên tôi viết bài này chia sẻ quan điểm của mình, mong rằng nó sẽ giúp ích cho em trong việc đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Trong câu chuyện của em, tôi nhận thấy có hai vấn đề lớn cần giải quyết. Vấn đề đầu tiên là chuyện cơ hội đối với em. Có được học bổng của một trường danh giá tại Anh là một giấc mơ mà rất nhiều người vươn tới.

Chính bản thân em cũng tâm sự rằng du học là ước mơ cả đời của em. Vì vậy, theo tôi, trong trường hợp này em hãy tạm gác gia đình sang một bên để vững bước ra đi. Chắc chắn em của một vài năm nữa sẽ rất khác, lúc đó, chuyên môn vững vàng, ngoại ngữ tốt, biết bao cánh cổng rộng hơn sẽ mở trước mắt em.

Vấn đề thứ hai chính là nỗi băn khoăn lớn của em, em đi rồi thì ai là người chăm lo cho ông xã, ai là người giúp ông xã giải tỏa sự thiếu thốn??? Ở đây em đặt ra câu hỏi đàn ông có thể cầm cự được bao lâu khi thiếu vợ?

Dưới góc độ khoa học mà nói thì chuyện ấy đối với đàn ông chúng tôi cần thiết như cơm nước hàng ngày, như ra đường thì phải mặc quần áo. Chúng tôi có thể thiếu một vài ngày, nhưng ăn chay cả năm thì chịu!!!

Thời xưa quan niệm trai tài năm thê bảy thiếp, thì nay em nên nghĩ thoáng hơn, đôi lúc chồng đi ăn phở cũng là chuyện bình thường… Ảnh minh họa

Có một số đồng chí sẽ rao giảng rằng vì lý do này kia mà tôi không cần chuyện đó. Nghe vậy có thể suy luận rằng hoặc người đàn ông này là sư, hoặc anh ta yếu sinh lí.

Đàn ông khỏe mạnh, đặc biệt là người lại có nhu cầu cao như chồng em, hẳn là không nhịn được đâu. Đây là lời tôi nói thật, rất thật, để em chuẩn bị trước tinh thần.

Vì vậy mà để giải quyết nhu cầu của chồng, em hãy chia sẻ thẳng thắn với chồng mình, rằng thiếu cơm thì anh có thể ăn phở, nhưng tuyệt đối phải an toàn. Đàn ông chúng tôi cũng rất biết cách phân biệt đâu là cơm đâu là phở, sẽ không dễ gì và ngu gì để lấy phở thay cơm.

Sang tây sinh sống thì chuyện này em cũng nên nghĩ thoáng, và nghĩ đúng đắn một cách khoa học như vậy. Tôi sợ rằng chính em ở nơi xa lạ cũng cần phải giữ mình khỏi những sa ngã.

Chúc em khỏe và hạnh phúc.