Thu của mẹ

Con viết về mùa thu
Nơi quê nhà ngõ cũ
Chút nắng chiều buông rủ
Vương trên tóc mẹ gầy…!

Con viết về mùa thu
Mùa thu riêng của mẹ
Không nồng nàn hoa sữa
Cũng chẳng lá vàng bay…

Mùa thu không heo may
Đến và đi rất vội
Gió về trên cát trắng
Mặn mòi vị biển khơi

Đời mẹ chẳng thảnh thơi
Bởi thu về lối cũ
Là trắng trời mưa phủ
Đêm nằm lo bão xa…!

Thu rồi sẽ đi qua
Như bao mùa vẫn vậy
Chỉ nhọc nhằn thương nhớ
Vương trong mắt mẹ buồn…!

Phạm Huế (BVM)

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.