Tôi có cách chiều chồng khôn ngoan sau sinh!

chị Hạnh Mai mới thấy nỗi khổ của người phụ nữ. Một bên là đứa bé mới sinh, một bên là nhu cầu của chồng. Chăm con, chăm chồng, khổ trăm đường…

Đúng là phận đàn bà sinh ra đã bộn bề nỗi khổ. Em thì khổ từ bé vì nhà nghèo, mẹ lại mất sớm. Là chị cả trong nhà em phải chăm 2 đứa em thay mẹ. Năm sau cha đã vội đi bước nữa.

May mà ngoại em dang rộng tay đón các cháu và thương yêu các cháu như con. Ngoại cũng tạo điều kiện cho các chị em mình được học hành tử tế. Sau này ngoại ưng anh chàng cùng huyện, em cũng gật đầu cho ngoại bằng lòng.

Cứ nghĩ khi lập gia đình nhỏ mọi chuyện sẽ đơn giản, nhưng về nhà chồng mới thấy bao việc khiến em phải nghĩ ngợi. Điển hình là việc kiêng cữ trước và sau sinh.

Chồng em cũng tâm lý, có đọc báo chí thường xuyên và chịu tìm hiểu các thông tin về việc kiêng cữ vợ chồng. Theo đó thì khi hai đứa xác định có bé, bọn em kiêng tuyệt đối trong 3 tháng đầu. Giờ nói lại thì dễ, chứ ngày ấy đêm nào cũng nhìn nhau khổ sở tội lắm.

Em có cách riêng để vừa chiều chồng, vừa giữ chân chồng. Ảnh minh họa

Đến 4 tháng cuối cũng lại kiêng gần nhau. Đến khi em sinh bé, thân hình eo thon trở lại. Mỗi lần ông xã vào giường thơm con là kiểu gì cũng lại véo cho vợ 1 cái, hoặc liếc mắt đầy ẩn ý.

Thậm chí ông xã em còn đánh dấu vào cuốn lịch treo tường. Cứ mỗi ngày trôi qua lại khoanh đỏ, đợi ngày vợ tròn 2 tháng. Có khi mọi người đến hỏi sao lịch lại khoanh tròn như vậy. Em cười thầm, trả lời rằng chồng mình đánh dấu ngày rút tiền ngân hàng.

Mặc dù chồng em còn trẻ, hơn mình 1 tuổi thôi, anh cũng là người có nhu cầu cao lắm, nhưng vợ chồng một lòng đều giữ cho nhau. Hết ngày em ở cữ là vợ chồng lại bên nhau mặn nồng hơn thủa ban đầu.

Em nghĩ là chị Hạnh Mai nên suy nghĩ lại, vì đàn ông hay phụ nữ đều dễ có tính ngựa quen đường cũ. Nếu mình chủ động cho chồng ra ngoài đổi gió như vậy, được lần một rất có thể có lần hai.

Cũng có người đánh giá đó là cách làm cao tay, vừa đáp ứng nhu cầu của chồng, vừa bảo vệ sức khỏe của vợ. Nhưng em nghĩ để chiều chồng phụ nữ mình có thể dùng các cách khác, như yêu chồng bằng tay hay bằng miệng.

Như vậy mới là không làm hư chồng, đồng thời mình yên tâm về chồng hơn rất nhiều.

Đôi dòng chia sẻ của em, mong rằng sẽ có ích đối với các chị em nhé!

  • Nguyễn Minh Hương(Hạ Long, Quảng Ninh)