Tôi đồng tình chuyện “đàn ông nên học nghệ thuật phòng the”

Tôi thừa nhận mình kém cỏi trong chuyện vợ chồng, ngay cả khi cô ấy thúc ép tôi nhưng tôi chẳng có cảm hứng.

“Đàn ông Việt nên đi học nghệ thuật phòng the” tôi không “ném đá” bạn Hòa mà tôi trân trọng sự thẳng thắn của bạn. Giá như người vợ trẻ của tôi cũng thẳng thắn được như bạn thì tốt biết mấy.

Ngày còn trẻ, tôi chỉ mải mê kiếm tiền và đi học với mong ước sẽ có một công ty kinh doanh của riêng mình. Ngoài 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.34 tuổi, tôi thành lập một công ty tư vấn đầu tư và kinh doanh địa ốc. Nghề này cho tôi rất nhiều tiền bạc nhưng tôi vẫn cô đơn mỗi khi bước về căn nhà của mình.

Thông qua nhiều người giới thiệu, gia đình tôi đưa về ra mắt cho tôi một cô gái 19 tuổi. Cô ấy tên là Nhung, vừa học hết cấp 3 và đang ở nhà làm nông với gia đình. Mặc dù là con gái quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng Nhung có thân hình rất đẹp, nước da hơi ngăm đen càng khiến cô ấy quyến rũ hơn.

Bố mẹ tôi gật đầu ưng ý nàng và tôi cũng gật đầu chấp nhận. Tôi chưa hiểu gì về nàng cả, chỉ biết nàng kém tôi đến 16 tuổi. Tôi và nàng làm đám cưới ngay sau đó. Từ ngày lấy chồng thành phố, nàng thay đổi khá nhiều.

Một năm sau, nàng sinh cho tôi một bé gái kháu khỉnh. Cả gia đình tôi ai cũng vui vì thằng Hải ế vợ ngày nào nay đã có gia đình, có vợ, có con. Từ ngày có con, vợ tôi không phải làm việc gì vì đã có người giúp việc.

Thú thực, tôi làm kinh doanh, công việc túi bụi nên việc chăm sóc cho chuyện vợ chồng tôi gần như không có. Có lẽ vì thế mà chính tôi cũng nhận thấy từ ngày có vợ, tôi và cô ấy chỉ quan hệ cho xong việc mà chưa bao giờ cả hai đạt khoái cảm thực sự.

Vợ tôi cho rằng chồng mình yếu hơn hàng xóm? Ảnh minh họa

Có những đêm, tôi vừa đặt lưng xuống giường thì cô ấy than thở rằng “lấy chồng già thiệt thòi thật”. Tôi biết cô ấy chỉ thiệt thòi về “chuyện ấy” thôi còn tôi mọi thứ đều chu đáo với vợ con.

Tôi thừa nhận mình kém cỏi trong chuyện vợ chồng, ngay cả khi cô ấy thúc ép tôi nhưng tôi chẳng có cảm hứng. Mỗi tuần tôi chỉ tác chiến với vợ được 1 lần, nếu vui vẻ, không đau đầu vì công việc thì thêm được lần nữa và mỗi lần không quá 5- 7 phút là tôi đã xuất quân.

Một lần, tôi bắt gặp cô ấy đang xem phim sex một mình. Tôi gặng hỏi thì cô ấy chỉ ậm ừ cho rằng vô tình mở ra thì thấy chứ chưa xem. Tôi cũng ngầm hiểu vợ mình đang ở cái độ tuổi xuân thì nhất, nhu cầu của cô ấy thực sự cao hơn trong khi tôi không đáp ứng được thì cũng không nên giày vò chuyện cô ấy xem phim sex một mình.

Nhưng tôi thực sự không ngờ khi chuyện chăn gối của vợ chồng tôi mà vợ tôi còn than thở với chị hàng xóm. Tôi biết được câu chuyện này khi ngồi với anh hàng xóm. Cùng cánh đàn ông với nhau, vừa là bạn bè cùng trong giới làm ăn với tôi, anh ấy nói thẳng với tôi là vợ tôi than với vợ anh ấy là tôi quá yếu trong chuyện đó, tôi không biết làm tình, tôi không biết những cách để làm vợ vui.

Anh ta khuyên tôi nên chú tâm đến vợ nhiều hơn vì cô ấy còn rất trẻ. Tôi chợt nhận ra là có lẽ tôi cần phải tìm hiểu và học hỏi thêm về chuyện vợ chồng thật!

  • Trần Mạnh Lưu (Thanh Xuân, Hà Nội)