Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos

Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 1

Skopelos chợt nổi tiếng khắp thế giới khi bộ phim Mama Mia! được quay tại đây với những hình ảnh của một thiên đường. Trong Mama Mia!, Skopelos có tên là Kalokairi, nghĩa là Mùa hè. Skopelos là thiên đường mùa hè và ai cũng muốn ít nhất một lần trong đời được tắm nắng tại thiên đường ấy.

  • 1

    Nhất định phải là Skopelos

    Đó là tuyên bố của các các vợ chồng sắp cưới khi đăng ký chụp ảnh tại Skopelos. Hãng du lịch EasyJet cho biết số lượng khách đến đảo này tăng đột biến sau hiệu ứng của bộ phim Mama Mia!. Ai cũng muốn ít nhất được một lần được tắm nắng trên hòn đảo Skopelos bình yên, giống như nhân vật Donna (Meryl Streep thủ vai) trong phim. Cuộc sống ở hòn đảo Skopelos tựa như một ngôi làng Hạnh phúc, như âm nhạc ABBA luôn đem đến niềm vui, như thể ly champagne không thể thiếu trong những ngày tụ họp giữa hè sôi động. Những người trẻ sẽ yêu thích vẻ đẹp của bờ cát trắng phau và làn nước trong đến tận đáy. Những cặp yêu nhau thích dạo bộ trên bãi biển giống hoạt cảnh nhân vật Sophie Sheridan lững thững đi khi ánh chiều chạng vạng ánh đỏ và hát “The day before you came”
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 1
    Spokelos nhìn từ trên cao.
     
    Những cặp vợ chồng chụp ảnh cưới sẽ thích lên ngọn đồi nơi Donna hát bài hát được yêu thích nhất trong phim,The winners takes it all, với xa xa là một nhà thờ nằm trên đỉnh, cheo leo vách núi, hai bên là biển hát rì rào. Nhà thờ ấy có tên Agios Ioannis và được rất nhiều người ghé thăm bởi đó là nơi làm lễ cưới của cô con gái, Sophie Sheridan.
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 2
    Skopelos về đêm.
     
    Những quý ông có thể ra biển trên chiếc thuyền nhỏ và ôm đàn ngồi hát giống như Pierce Brosnan đã ngồi ôm ngồi hát One of us trong phim. Skopelos giống như một thiên đường thu nhỏ, đã đến là chẳng muốn về. Đây cũng là hòn đảo được bình chọn là một trong 10 điểm du lịch honey moon lãng mạn nhất thế giới. 
  • 2
    Hòn đảo xanh nhất Hy Lạp
     
    Skopelos được xem là hòn đảo xanh nhất Hy Lạp. Ở đây có bờ biển dài 17 km và rộng 8 km, 50% diện tích của đảo được bao bọc bởi 5 triệu cây thông và hơn 50 nghìn cây ô liu với dân số khoảng 6000 người. Sức nóng của bờ biển được thổi mát bởi những khu rừng tự nhiên. Người ta nói rằng một khi bạn đã khám phá nơi này bạn sẽ rất khó cưỡng để trở lại lần tiếp theo. 
     
    Hai thị trấn của đảo, Skopelos và Glossa, mọc lên những ngôi nhà gỗ mái đỏ và tường trắng với ban công nhô nhẹ ra ngoài, thoải theo triền đồi, tạo ra một không gian đẹp như tranh vẽ. Đường nhỏ, ngõ nhỏ, đi từ xa có thể thấy thị trấn Spokelos lấp lánh ánh trắng với những con đường xuyên nhẹ len lỏi ngút mắt. 
     
    Ở Skopelos, mọi dịch vụ đều rất hiện đại tuy nhiên ở đây không có sân bay.
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 3
    Bến cảng của Skopelos, từ đây đi thẳng vào sẽ gặp những pháo đài cổ.
     
    Muốn đến Skopelos, phải bay đến hòn đảo gần đó, có tên Skiathos và từ đó  đi tàu cánh ngầm mất một tiếng thì tới nơi. Nếu từ thủ đô Athens thì có thể đi bằng đường bộ tới thị trấn Agios Constatinos (Đông Attica), sau đó đi tàu cánh ngầm tới Skiathos và rồi đi thêm một chuyến nữa là tới Skopelos. Mùa hè, có rất nhiều tàu đưa đón và xuôi dòng đến đảo Skopelos cũng là một thú vui khó quên trong đời. Skopelos không có sân bay và vì thế nó cũng yên tĩnh, bình yên hơn và tránh được phần nào đó sự tàn phá của công nghiệp du lịch.
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 4
    Skopelos được bao bọc bởi những khu rừng tự nhiên xanh ngút mắt.
     
    Có thể nghỉ lại ngay trong thị trấn Skopelos với nhiều nhà nghỉ đặc trưng, giá mềm hoặc ở trong những kalivis (trang trại nhỏ) ở vùng sâu hơn bên trong thị trấn. Skopelos hấp dẫn bởi bãi biển cát trắng, đẹp, nước xanh cùng những vách đá chạy dài (Skopelos cũng có nghĩa là đá). Bên cạnh đó Skopelos tồn tại với thời gian bởi những kiến trúc cổ kính và văn hóa truyền thống còn tồn tại đến bây giờ. Ở đây còn tồn tại rất nhiều nhà thờ, pháo đài và lâu đài thời trung cổ và khi bạn ghé thăm có cảm giác như đang đi qua nhiều thế kỷ. Hiện có hơn hàng trăm nhà thờ trong thị trấn và các di tích lịch sử khác trên đảo, chẳng hạn như ngôi mộ của cướp biển tại Sedoukia. Thị trấn Skopelos cũng là cảng chính trên đảo và nếu lấy đây là trung tâm thì cách đó 4 cây số về phía Nam là bãi biển Stafilos được nhiều người yêu thích nhất. Bộ phim Mama Mia! được quay xa hơn, ở vịnh Kastani, nơi có bãi biển Glysteri vắng người và gần như giữ được vẻ đẹp thuở nguyên sơ. Nhìn chếch lên bãi biển này chính là villa nơi đoàn làm phim đã quay những bối cảnh chính. Còn nếu như  muốn tắm tiên, hãy hỏi người dân địa phương đường đến bãi Velanio.
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 5
    Những con ngõ nhỏ ở Skopelos được tô điểm bằng những bờ tường trắng và những bậc thang trắng.
     
    Skopelos không hợp lắm với dân du lịch ba lô. Ngay cả dân Hy Lạp cũng  ít đến đây vì cho rằng đây là hòn đảo khá xa hoa. Nếu ở khoảng 2 tuần, chỉ riêng việc thăm thú và ăn uống bình thường sẽ phải tốn ít nhất 700 bảng Anh, mà dịch vụ ở đây thường là tự phục vụ. Còn nếu như  muốn ở tại những nơi mà đoàn làm phim đã ở, như khách sạn Skopelos Village (gồm 35 phòng có diện tích như 35 căn hộ nhỏ đầy đủ tiên nghi hiện đại), Prince Stafylos, Adrina hay Aeolia thì số tiền bỏ ra sẽ cao hơn rất nhiều. Những khách sạn này có vị trí đẹp nhất Skopelos và thường là mùa hè, sẽ rất khó kiếm được phòng nếu không đặt chỗ trước.
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 6
    Một trong những nhà thờ cổ ở Skopelos.
     
    Ở đây cũng có thể thuê thuyền đi thăm các đảo nhỏ lân cận hoặc thăm công viên nước quốc gia. Nhưng phần lớn dân du lịch đến đây đều thuê xe đạp. Đạp xe ở Skopelos mới thưởng thức được hết vẻ đẹp của hòn đảo xinh đẹp này.
     
    Tới Hy Lạp hãy đến Skopelos - 7
    Những ngôi nhà ở thị trấn Skopelos.
     
    Ban ngày thăm thú và tắm biển, ban đêm Skopelos đẹp một vẻ đẹp khác. Thường là vào 25/2 hàng năm sẽ có một lễ hội thánh Agios Reginos tổ chức vào ban đêm với những trò chơi dân gian và các nghi lễ truyền thống. Nhưng những ngày bình thường khác Skopelos đẹp lên nhờ những con đường ánh sáng và các hội quán được mở thâu đêm. Cuộc sống về đêm nơi đây là sự kết hợp của văn hóa bar châu Âu náo nhiệt với những nét truyền thống của vùng Địa Trung Hải từ bao thế kỉ qua. Bạn có thể tìm đến các quán bar thưởng thức nhạc live, rembetika (những bài hát nổi tiếng đặc trưng Hy Lạp. Những ca sĩ huyền thoại của Hy Lạp như Eleutheria Arvanitaki và Eleni Tsaligopoulou xuất thân từ những hội quán ở Skopelos). Thường thì người ta sẽ nghe rembetika với chút vang, ăn chút hải sản tươi sống. Nhưng món truyền thống của Skopelos lại là bánh nhân thịt gà. Bánh óc chó cũng là một đặc sản địa phương, thường được ăn kèm với kem. Có khá nhiều bar nổi tiếng ở đây, như: Anemos, Barka Bar Cafe, Ntokos, Karabia, Veggera, Kathodon…, mỗi nơi một phong vị riêng và thậm chí có những nơi như Kounos chỉ chơi nhạc truyền thống của đảo Skopelos.