Trẻ mang thai sớm, vì đâu???

Đừng thờ ơ
Mỗi ngày lên mạng đọc báo là lại không khỏi đau lòng, không khỏi bức xúc với những điều “ngang tai trái mắt” của giới trẻ: hết cặp đôi tự tử vì bị phản đối, giết bạn tình vì ghen, mang thai sớm và bỏ rơi con,… Có những đứa trẻ mới vào cấp 3 nhưng không chịu học hành, đua đòi điện thoại xịn, xe đẹp, tối lên bar “quẩy” đến khuya để chứng tỏ mình “sành điệu”; trong khi bố mẹ ở nhà nai lưng ra kiếm từng đồng từng cắc.
Xã hội thì ngày một hiện đại, văn minh, giới trẻ ngày nay thì năng động, thức thời. Nhưng một bộ phận không nhỏ trong đó có lối sống ngày càng buông thả, sa đoạ. Và một thực trạng không phải mới mẻ nhưng đáng bận tâm hiện nay là giới trẻ yêu và quan hệ tình dục ngày một sớm. Không thiếu các cô cậu học sinh mặt búng ra sữa thường chia sẻ những dòng tâm sự trên mạng xã hội như: “anh không thể sống thiếu em”, “anh sẽ chết nếu không được gặp em” hay “thiếu em đời anh vô nghĩa”,…. Thật sự, tôi nghĩ đến người lớn còn chưa chắc đã có những tâm sự lâm li bi đát như các em. Và, không hiểu các em có hiểu hết những gì mình viết ra không?
Đừng thờ ơ
Ảnh minh họa.
Chồng tôi là bác sĩ siêu âm, thế nên anh gặp phải rất nhiều tình huống oái oăm trong công việc, nhất là ngày càng có nhiều bệnh nhân nhí đến khám các vấn đề liên quan đến thai sản. Có lần, một bà mẹ dẫn đứa con gái học lớp 7 đến siêu âm vì bị đau bụng, và kết quả cho thấy cô bé ấy đã có thai. Khi phát hiện ra, bà mẹ ngất lên ngất xuống, còn cô bé thì quá non nớt nên chỉ biết khóc và nhất định không chịu nói gì. Rồi không thiếu các cô cậu học sinh lớp 9, lớp 10 dẫn nhau đi siêu âm và mong muốn được “giải quyết” nhanh gọn nhất. Thậm chí có em gái có thai đến tháng thứ 6 vẫn không biết gì vì nghĩ là béo nên bụng to. Hay có em học sinh mới học lớp 8 cùng bạn trai lớp 10 đến siêu âm, phát hiện có thai mà cả hai còn thắc mắc với chồng tôi rằng: “Hôm đấy cháu xuất tinh ra ngoài sao vẫn chửa?”. Thực sự, đấy là một góc nhỏ trong cuộc sống hiện nay của một bộ phận giới trẻ thôi. Nhưng chắc hẳn đủ làm nhiều người lớn giật mình về sự trưởng thành sớm đó.
Ảnh minh họa.
Vậy nguyên nhân do đâu dẫn tới sự thay đổi về lối sống của giới trẻ hiện nay?
Một phần, vì trẻ em ngày nay được tiếp xúc nhiều với công nghệ và phương tiện thông tin quá sớm. Thời đại internet, cả thế giới đúng là nằm trong lòng bàn tay. Bọn trẻ dễ dàng tìm được nào phim ảnh, sách báo đồi trụy tràn lan vì không có sự kiểm soát. Trẻ em trong độ tuổi dậy thì có bao nhiều sự thay đổi, bao nhiêu tò mò đều dễ dàng được thoả mãn chỉ sau vài thao tác trên bàn phím. Không ít các clip chia sẻ hình ảnh những cô bé, cậu bé thản nhiên xem phim sex ngay tại quán net, chẳng e dè, ngại ngùng. Chúng coi như đấy là một việc bình thường như xem một bộ phim hoạt hình thôi.
Giới trẻ bây giờ cũng lao theo lối sống ảo, thích sự nổi tiếng, hào nhoáng. Và chúng sẵn sàng làm mọi cách để được chú ý như: tung ảnh nude, ảnh phòng the, có cô cậu 10x cũng tập tành chụp ảnh người lớn tung lên mạng xã hội gây sốc. Rồi chả biết từ bao giờ cái câu nói ngớ ngẩn “không tiền cạp đất mà ăn” của một cô chân dài lại trở thành slogan của giới trẻ. Với phương châm “em đẹp – em trẻ – em có quyền, em có tiền” khiến nhiều nữ sinh không ngại ngùng bán rẻ hình ảnh của mình với hi vọng đổi đời. Họ tin nhan sắc là con đường ngắn nhất để thành công, nên chỉ cần lên mạng là sẽ thấy ngập tràn hình ảnh khoe ngực, khoe eo, khoe chân của các hotgirl tự phong. Họ dùng bản thân làm mồi câu đại gia lắm tiền ưa của lạ.