Vợ tôi lén lút ‘phục vụ’ người đàn ông khác ngoài chồng

0
102
Vợ ngoại tình với đàn ông  0

Tôi kết hôn năm 25 tuổi, vợ tôi là y tá ở một bệnh viện lớn trong nước. Tôi quen vợ qua sự giới thiệu của bạn bè. Điều đầu tiên tôi cảm nhận về em trong lần đầu gặp gỡ là xinh đẹp và cá tính. Sau khi tiếp xúc một thời gian, tôi dần cảm mến em. Hai tháng sau, em đã “đổ” trước những lời tán tỉnh của tôi. Trong thời gian yêu, tôi luôn cố gắng chiều chuộng người yêu trong khả năng của mình. Vì nếu đáp ứng tất cả sở thích xa xỉ của người yêu, chắc tôi sẽ không đủ tiền.

Tôi và người yêu cũng đã “ăn trái cấm”. Lúc đó, tôi biết rằng em không còn trong trắng nữa nhưng vẫn yêu thương và trân trọng. Sau khi em trót lỡ mang bầu được hơn 1 tháng, chúng tôi đã nhanh chóng chuẩn bị đám cưới.

Vợ ngoại tình với đàn ông  0

Tôi bắt quả tang vợ khoác tay người đàn ông lạ vào nhà nghỉ (Ảnh minh họa)

Được gia đình ủng hộ, nên đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng và có nhiều người đến chúc phúc. Vì chưa thể mua nhà riêng nên sau khi kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ. Cuộc sống bình yên của gia đình tôi bị đảo lộn từ khi có thêm nàng dâu mới. Vì tính cách ương bướng và không chịu nhún nhường mà nhiều lần con dâu mẹ chồng to tiếng. Những lúc như thế, tôi luôn là người đứng ra hòa giải. Tôi cũng khuyên mẹ bớt giận, bởi vợ đang mang bầu nên khó tính. Nghe vậy, mẹ tôi cũng tìm cách tránh “đụng chạm” và “khẩu chiến” với con dâu nhiều như trước.

Lúc con đầu lòng chào đời, không khí gia đình trở nên đầm ấm hơn. Nhờ có cháu mà mẹ tôi cũng không còn dễ “nổi nóng” với con dâu như trước. Hết thời gian nghỉ sinh, vợ tôi đi làm trở lại. Bởi vậy, mẹ là người giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều nhất trong việc chăm sóc con. Cũng vì thế mà con trai tôi theo bà nội hơn mẹ.

Sau sinh, vợ tôi phải trực nhiều hơn trước. Tôi nghĩ vì vợ bận công việc nên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng một hôm, trong lúc ân ái, tôi phát hiện vợ mình có nhiều vết bầm tím chỗ nhạy cảm. Khi hỏi thì vợ tôi nói là bị trượt ngã. Tôi cũng không phải loại ngu để cái lý do vớ vẩn kia của vợ qua mặt. Chắc chắn vợ tôi có quan hệ với một người đàn ông ưa bạo lực nên mới để lại vết tích này.

Tôi cố tỏ ra bình thường để theo dõi xem vợ mình có thực sự phải trực không. Hôm đó, vợ tôi báo là phải trực như mọi lần. Tan giờ làm, tôi chạy thẳng xe đến bệnh viện nơi vợ công tác. Chờ gần 30 phút, tôi thấy vợ đã thay trang phục và đi ra ngoài. Điểm đến của vợ tôi là một nhà nghỉ. Sau khi gửi xe, tôi thấy vợ đứng ở cửa như chờ đợi ai đó. Một lúc sau, tôi mới thấy vợ khoác tay người đàn ông lạ đi vào nhà nghỉ. Không còn chịu đựng được nữa, tôi chạy lại tát cho vợ một cái trời giáng. Nếu không được người đàn ông kia can ngăn chắc tôi đã đánh chết vợ mình tại chỗ đó rồi.

Vợ ngoại tình với đàn ông  1

Từ ngày biết vợ ngoại tình, tôi chìm đắm trong men rượu (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi tức giận lôi vợ về nhà dạy bảo. Khi về đến nhà, vợ tôi đã thú nhận vì chán ghét cuộc sống nhàm chán ở nhà chồng và nhu cầu cao nên đã ngoại tình. Sau vài lần làm “chuyện ấy” vợ tôi ngày càng lún sâu vào mối tình tội lỗi này. Chuyện vợ tôi vụng trộm với người đàn ông khác đã diễn ra được hơn một tháng nay. Biết chuyện, bố mẹ tôi cũng không chấp nhận có một người con dâu như thế nên đã đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Mỗi khi nhìn gương mặt ngây thơ của con trai, tôi lại thấy đau lòng. Bởi nếu tôi ly hôn vợ thì người chịu thiệt thòi chính là con trai. Nhưng tôi lại không thể tha thứ cho vợ mình. Mấy ngày nay, tôi chìm trong men rượu. Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể bình thản đối diện với sự thật này?

Nguồn: Theo phununet/ giadinhvietnam

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.