Yêu quá sức, chồng tôi cũng phải vào bệnh viện

Thiếu vắng chuyện ấy lâu ngày khiến chúng tôi cằng thèm khát được thỏa mãn. Ảnh minh họa

PKhông đến nỗi yêu nhau kỹ đến quên ăn, quên ngủ như đôi bạn trẻ Thức và Vy nhưng vợ chồng tôi cũng được phen hú vía vì anh bị sùi bọt mép ngay trên bụng vợ.

Đọc câu chuyện của bạn Vy và Thức yêu nhau đến quên ăn mà tôi thấy chạnh lòng và run sợ khi nhớ lại trường hợp của vợ chồng tôi cách đây 6 năm. Từ đó, tôi rút ra một điều “yêu” nhiều không phải là hạnh phúc mà có thể là tai họa của bất cứ gia đình nào.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình cho bạn đọc cùng cảm nhận và rút ra những bài học cho mình đừng để dẫn đến sự cố như chúng tôi.

Chồng tôi là một người đàn ông rất bảo thủ và gia trưởng. Anh đã bị người vợ đầu phản bội nên sinh ra căm ghét đàn bà, thậm chí sau gần 5 năm chia tay vợ cũ mà anh còn chưa bao giờ gần một người phụ nữ nào cả. Đơn giản chỉ là anh hận đàn bà.

Thế rồi, từ khi gặp tôi – một cô gái quê nghèo ở miền biển quanh năm nắng nóng với gió Lào. Nhưng anh không chê tôi mà đồng cảm với tôi vì tôi cũng bị người chồng phản bội chạy theo tiếng gọi của người tình. Chúng tôi đều là những kẻ rổ rá cạp lại nên có sự đồng cảm và quý trọng tình yêu.

Anh và tôi làm đám cưới ngay sau đó, tôi để đứa con 5 tuổi ở nhà cho mẹ tôi nuôi và theo chồng về thủ đô.

Ngày cưới của chúng tôi, hôm ấy trời nắng và nóng tới 40 độ C. Khách đến chơi còn than thở không muốn ăn uống gì vì nóng quá. Chồng tôi mặt đỏ phừng phừng và uống bia, uống rượu mừng của mọi người.

Thiếu vắng chuyện ấy lâu ngày khiến chúng tôi cằng thèm khát được thỏa mãn. Ảnh minh họa
Thiếu vắng chuyện ấy lâu ngày khiến chúng tôi cằng thèm khát được thỏa mãn. Ảnh minh họa

Đến đêm trời vẫn nóng nực và cái bí bích của Hà Nội khiến tôi ngạt thở. Mặc dù căn phòng của vợ chồng tôi khá rộng rãi được trang bị điều hòa nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi và cả anh cũng vậy.

Nhưng cả hai chúng tôi đều như kẻ đói lả tình yêu lâu ngày nên chúng tôi lao vào nhau như những con thú đói ăn vậy. Anh nói từ ngày chia tay vợ đây là lần đầu tiên anh ngủ với người phụ nữ khác. Cái cảm giác sau bao nhiêu năm mới có và cộng thêm cái mệt mỏi vì nắng nóng bia rượu đã khiến cuộc vui của chúng tôi tàn nhanh.

Đêm tân hôn, cả hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau, được phút nào hay phút đó. Cứ làm “chuyện ấy” xong rồi lại nghỉ nửa tiếng sau lại làm chuyện đó tiếp. Tôi có cảm giác mình không còn sức lực để hòa nhịp cùng chồng nhưng chúng tôi vẫn thèm khát. Cái thèm khát đó đã đẩy chúng tôi quan hệ đến lần thứ 10, thứ 11 và đến lần thứ 12 thì một cảnh tượng đau lòng đã xảy ra.

Khi đang nằm trên bụng vợ để cố gắng dành chút sức lực yêu ớt cho “chuyện ấy”, chồng tôi đã gục hẳn xuống ngực tôi và bọt, nhãi của anh sùi ra khắp người tôi. Quá hoảng loạn, tôi cố gắng nhẹ nhàng không dám đẩy anh xuống giường mà từ từ lấy chăn đắp lên người anh và với điện thoại gọi cho mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi hớt hải chạy lên phòng. Bà giúp tôi đỡ chồng tôi nằm để tôi dậy mặc quần áo và gọi xe cấp cứu đưa chồng vào bệnh viện. May thay, nhà tôi gần bệnh viện và khi vào đến nơi các bác sĩ chỉ nói chồng tôi bị kiệt sức và trúng gió nên xảy ra như vậy. Nhưng họ cũng khen tôi trong trường hợp đó không đẩy chồng tôi ra khỏi người.

Bác sĩ cho biết chồng tôi bị suy nhược cơ thể, cộng thêm uống nhiều bia rượu nữa. Chắc tại anh lo cho đám cưới của chúng tôi nên quên ăn, quên ngủ. Lúc đó, tôi cũng sợ nhưng vì tôi là con gái miền biển nên những chuyện như sử thi về tình dục tôi đã nghe qua nên khá bình tĩnh trong trường hợp đó.

Sau 5 ngày nằm viện, chồng tôi trở về nhà. Lúc đó cả hai vợ chồng đều ngại với gia đình nhưng mọi người coi đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Từ sau hôm đó, chúng tôi không bao giờ dám làm quá sức của mình. Mỗi đêm chỉ cần một lần và nhẹ nhàng giữ sức cho buổi hôm sau.

Nhờ vậy, đến bây giờ mặc dù chồng tôi đã 40 tuổi nhưng chuyện ấy của chúng tôi vẫn rất tốt. Một tuần hai vợ chồng cố gắng làm chuyện ấy 4 -5 lần để cả hai không còn cảm giác thèm khát dẫn đến “yêu quá độ”.  
 

  • Trịnh Thị Loan (Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.