20.10, cùng tống khứ nhàm chán và làm mới cuộc yêu!

Đôi khi thời gian khiến cho tình yêu nam nữ không còn khoác chiếc áo mới của ngày mới cưới, mà nhạt nhòa màu thời gian. Đây cũng là lúc các đôi cần nhìn lại mình và tìm cách để tống khứ nhàm chán và làm mới cuộc yêu.

20.10, chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Một ngày tuyệt vời với một cái kết hết sức ngọt ngào.

Khi viết những dòng này, cảm xúc thăng hoa trong tôi vẫn còn vương vấn. Đã từ lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác sung sướng dâng trào như vậy.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được hai mươi năm rồi. Từ đôi bàn tay trắng lập nghiệp giữa đất Hà thành, chúng tôi bươn chải đủ các nghề để kiếm sống và gây dựng cơ nghiệp.

Từ bán hoa quả dạo, bán rau cỏ, quần áo, cho đến những ngày đến các công trường xin xách vôi vữa… Vợ chồng tôi là vậy, nghề nào không quan trọng, miễn là có đủ tiền để nuôi con, để các con không thua bạn kém bè.

Chính vì vậy chắc mọi người cũng biết chuyện kia của chúng tôi bị tối giản đến mức nào. Thi thoảng lắm, cả tháng chúng tôi mới yêu nhau một lần. Thời gian, công việc, con cái… tất cả đều không cho phép chúng tôi thường xuyên làm việc ấy.

Đến giờ nhìn lại mới thấy hai vợ chồng sống cho con cái quá nhiều, mà bản thân mình thì kiệt quệ, bản thân mình không được chăm lo và không được hưởng những nhu cầu tối thiểu nhất.

Vì vậy, 20.10 tôi quyết tâm tìm cách lấy lại cảm hứng cùng vợ. Tôi vào bếp, chuẩn bị đồ ăn với những món ngon nhất. Và nghĩ cách để vợ chồng có một đêm yêu tuyệt vời.

Món quà tặng vợ tuyệt vời nhất của tôi, không gì khác một đêm mặn nồng. Ảnh minh họa.

Căn nhà bé tí hin vợ chồng con cái vẫn hay đi về không phải là lựa chọn của tôi, tôi cất công đi tìm hiểu, hỏi giới trẻ xem nhà nghỉ nào vừa đẹp, giá cả lại vừa hợp lý. May mà hỏi đúng chủ đề, đúng nơi, đúng chỗ, tôi được mấy anh thanh niên giới thiệu nhiệt tình.

Tối đến ăn cơm xong, tôi nhắc các con ở nhà học bài, tối nay bố mẹ không về. Lúc chở vợ đi, nàng cứ hỏi tôi mãi, nếu tôi không nói thì vợ nhất quyết nhảy xuống.

Cuối cùng tôi phải khai thật, bà xã của tôi cười lớn. Thực ra những lần vợ chồng nhanh chóng như ăn vụng vì sợ tranh thủ đi làm về, sợ các con thấy, những ngày dài kiếm tiền mệt mỏi… cũng khiến vợ tôi mong mỏi một cuộc yêu thực sự.

Quả thực, bước vào nhà nghỉ với không gian riêng của vợ chồng, chúng tôi đã tìm lại được những gì đã mất, những khát khao cháy bỏng thủa nào. Tình yêu với chúng tôi là một điều xa xỉ, nhưng trong cuộc yêu, luôn thấy hai người hòa quyện, như và sự gắn bó và rất mực thương nhau!

Nếu đặt mình vào địa vị của tôi, các bạn trẻ sẽ hiểu được phần nào về tầm quan trọng của việc được yêu hết mình, tôi cảm giác như mình và bà xã đều trẻ ra mấy tuổi liền.

Chắc chắn, cách đổi gió này thi thoảng tôi sẽ áp dụng, còn gì tuyệt vời hơn là vợ chồng tìm lại được cảm giác yêu đương!

  • Trần Văn Tuấn(Mễ Trì, Hà Nội)