8 câu nói dối kinh điển của các tín đồ thời trang

1. “Những đôi giày cao gót này rất thoải mái, không hề đau chân tí nào”

Nhà thiết kế giày huyền thoại Christian Louboutin, cha đẻ của những đôi giày cao gót đế đỏ làm mê mẩn biết bao cô gái đã từng nói: Sự bất tiện của đôi giày cao gần hai tấc được trả giá bằng nhiều thứ. Bạn sẽ cảm nhận được chính mình và trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn. Đó chính là khát khao, thứ sẽ cân bằng lại sự đau đớn của bạn khi mang những đôi giày cao ấy”. Cao, dốc, khó đi thậm chí gây đau chân là những gì mà nhiều người cảm nhận về đôi giày quyền lực này. Thế nhưng niềm đam mê với giày cao gót vẫn khiến nhiều nàng “nghiến răng” chịu đau miễn là được đẹp và nói với mọi người rằng mình đang rất ổn, không hề khó chịu chút nào.

2. “Tôi không bao giờ chạy theo mốt”

Không phải tất cả nhưng đa phần phụ nữ đều muốn chứng minh cho mọi người thấy những thứ phù phiếm trên báo chí, Internet về mốt thời trang không làm ảnh hưởng đến họ, họ chỉ thích ăn mặc như cá tính của chính mình. Thế nhưng buổi tối họ vẫn cặm cụi tra Google “Mốt váy mùa hè năm nay”, “Những kiểu túi xách hot nhất 2014”… để ra cửa hàng mua bằng được món đồ đó.

3. “Tôi đang phải tiết kiệm. Tôi thề sẽ không shopping trong vòng một tháng”

Đây là câu nói phổ biến khi phụ nữ bắt đầu cảm thấy hoảng hốt với hóa đơn trả thẻ tín dụng mà ngân hàng gửi về hay phát hiện rằng số lượng quần áo mua mới trong tủ đã tăng đến mức báo động. Đúng, họ thực hiện rất tốt “lời thề” này, cho đến ngày hôm sau, các cửa hàng đăng thật nhiều bảng “Sale off” và khi đó, đa phần các tín đồ thời trang không thể “kiềm chế” được niềm vui mua sắm.

4. “Tôi mua chiếc túi 50 triệu này thực ra là rất rẻ”

Theo lý luận của những tín đồ thời trang, họ thường muốn thể hiện rằng số tiền bỏ ra cho chiếc túi, bộ quần áo xa xỉ là không hề đắt. Và họ đưa ra một phép tính như sau: “Tôi mua cái túi đó ít nhất cũng đeo được 3 năm, ngày nào cũng đeo thì vị chi một ngày chỉ mất 45 nghìn tiền túi, rẻ mà”. Nhưng trong thực tế, chiếc túi xa xỉ đó có thể bị bỏ xó chỉ sau vài lần vì cảm thấy “không hợp”. Và một chiếc túi khác sẽ về thay thế, bắt đầu lại phép tính quen thuộc. 

5. “Tôi sẽ mặc thật nhiều màu sắc rực rỡ cho mùa Hè”

Đây cũng là điều mà nhiều tín đồ thời trang thường ngộ nhận. Họ mua rất nhiều màu sắc trang phục rực rỡ, từ Pastel, cam, đỏ, xanh, vàng nhưng cuối cùng lại nhận ra chỉ có những màu đen, nâu, xám, trắng là dễ mặc nhất. Và thế là đống quần áo bảy màu kia lâm vào số phận nằm dưới đáy tủ.

6. “Tôi đang trên đường, sắp đến rồi”

Đây là câu nói dối thường xuyên của những phụ nữ yêu thích làm điệu. Họ thường lâm vào cảnh 8 giờ có cuộc hẹn nhưng 7 giờ 59 phút vẫn còn đứng phân vân xem nên đeo sợi dây chuyền nào, đi đôi giày nào cho hợp với chiếc đầm tuyệt đẹp.

7. “Tôi sống đơn giản lắm”

Đây không hẳn là một lời nói dối, nhưng chữ “đơn giản” ở đây có thể hiểu là “Tôi sống chỉ cần nước, thức ăn, không khí và bộ sưu tập túi Chanel, thế là đủ. À không, tôi còn cần bộ sưu tập giày Louboutin nữa. Thật đơn giản“.

8. “Tôi không có gì để mặc”

Nếu được bình chọn câu nói dối nào kinh điển nhất, thì đây chính là quán quân của cuộc thi. Đôi với các tín đồ thời trang, việc có cả một bộ sưu tập quần áo, giày dép, phụ kiện chất cao như núi và việc chọn được một bộ để mặc trong số đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trước mỗi cuộc hẹn, hoặc khi cần đi ra ngoài, phụ nữ thường đứng trước tủ quần áo cao vút, vò đầu bứt tóc và than vãn một câu “Trời ơi tôi không có gì để mặc hết”.

Nguồn: Theo Harpers Bazaar

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.