Bà dì bên Pháp dạy ăn socola giảm béo bụng

Giảm cân)- Các cụ ta có câu “lấy độc trị độc”, quả là một câu tổng kết từ kinh nghiệm dân giáu quí báu và ý nghĩa. Sau quá trình giảm cân của mình, mình mới nghiệm ra ý nghĩa sâu xa của câu nói này.

Mình lấy chồng được hơn chục năm nay rồi, sinh con thì một trai một gái, nếp tẻ đủ cả. Về mặt kinh tế gia đình thì cũng thuộc hàng dư dả.

Lẽ ra với hoàn cảnh này mình phải cười mãn nguyện, nhưng ngồi nhìn lại mình sau từng ấy năm, nước mắt mình chỉ trực trào ra, vì so với thời con gái, mình đã phải đánh đổi quá nhiều.

Từ thân hình của một cô hoa khôi trường Sư phạm ngày ấy, giờ người mình cứ phát phì ra, đi đâu cũng ngại với thân hình ục ịch không thể tả.

Nhất là phần bụng, có đến cả năm, bảy ngấn với vòng eo bánh mì. Làm việc hành chính tại cơ quan lại phải ngồi nhiều, nên bụng mình phì ra.

Ông xã mình cũng hay bia bọt, ai cũng trêu bụng phệ có tướng làm quan. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bụng mình thì ai cũng phải sợ, vì bụng ông xã so với mình chỉ như cảnh “con tép ở miệng con mèo”.

Vừa do công việc phải ngồi nhiều, vừa do sinh con xong mình bị rạn thịt, lại vừa do bấy lâu mình mải mê chăm con chăm chồng, không để ý gì đến bản thân. Mình tự trách mình, không để ý đến vóc dáng thế này, cũng có ngày chồng bỏ mình đi theo mấy cô chân dài mình dây.

Mình lục tìm trên mạng các phương pháp giảm béo. Có nhiều cách, nhưng mình không ưng cách nào cả, cũng không thấy cách nào thực sự dễ làm và có thể đánh tan mỡ bụng.

Cuối cùng mình gọi điện cho dì mình bên Pháp. Vì trước dì khoe dì giảm cân hiệu quả lắm, nhất là phần mỡ bụng. Dì bày cho mình cách ăn sô cô la đen, vì thực phầm này chứa nhiều axit béo đơn chưa bão hòa.

Các cụ nói “lấy độc trị độc” là cách làm như thế này, đúng là hiệu quả, mình có thể giảm béo bụng bằng thực phẩm gây béo. Ảnh minh họa

Các chất này không gây tổn hại cho sức khỏe mà trái lại, củng cố hệ tuần hoàn, cho trái tim khỏe mạnh, đồng thời giảm tích mỡ bụng nhanh hơn so với chế độ ăn kiêng ít béo hoặc không béo.

Vốn rất thích ăn sô cô la nhưng luôn phải dè dặt vì lo ngại thực phẩm này khiến cơ thể phát phì, nghe lời khuyên của dì mình đi mua ngay mấy hộp sô cô la về bỏ tủ lạnh ăn dần.

Từ đó đồ ăn vặt của mình là sô cô la, lúc nào trong túi xách cũng có mấy mẩu. Dì mình ủng hộ cháu, cũng sang Bỉ mua cho cháu một thùng sô cô la gửi về, vì hàng ngoại mới chất lượng.

Thế là mình tha hồ, được sống thỏa thích với món khoái khẩu thời con gái.

Ăn nhiều sô cô la, mình thấy cơ thể lúc nào cũng no, chẳng muốn ăn thêm nhiều nữa. Mỗi bữa mình chỉ ăn chén cơm con, với ít rau luộc, là căng bụng rồi.

Không ngờ ăn sô cô la hiệu quả đến vậy, vòng 2 của mình giảm hẳn 5cm sau vài tuần. Mình sung sướng đến ngỡ ngàng.

Các cụ nói “lấy độc trị độc” là cách làm như thế này, đúng là hiệu quả, mình có thể giảm béo bụng bằng thực phẩm gây béo.

Mình sẽ tiếp tục với phương pháp của mình, và khi lấy lại được vóc dáng eo thon của ngày con gái, sẽ chia sẻ cùng các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công với phương pháp này.

  • Hà Kiều Trang(Đống Đa, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.