Bất hạnh vì vợ quá ‘lành’ chuyện phòng the

Bất hạnh vì vợ quá ‘lành’ chuyện phòng the

Năm 32 tuổi tôi mới kết hôn, phần vì công việc của tôi quá bận rộn khiến tôi không có thời gian dành cho việc yêu đương tán tỉnh nhiều. Một phần nữa là do tiêu chí chọn vợ của tôi khá ‘cao’, tôi không thích tuýp con gái chơi bời bây giờ, tôi chọn người vợ có đủ công dung ngôn hạnh, ngoan hiền, sâu sắc…

Cuối cùng tôi cũng gặp được người con gái thỏa mãn những tiêu chí của mình, em đảm đang trong việc nội trợ, chăm lo gia đình và đặc biệt, em rất chung thủy và đoan trang.

Từ ngày chúng tôi yêu nhau, hơn 1 năm trời, em không một lần ra ngoài đi chơi buổi tối với bất kỳ bạn trai nào khác, em từ chối những dịp nhậu nhẹt của cơ quan, trong tâm trí em luôn chỉ có tôi. Mỗi khi đi công tác xa nhà, tôi cũng luôn tin tưởng và không sợ mất em vì tôi biết em chỉ nghĩ đến mình tôi mà thôi.

Chúng tôi cưới nhau, hy vọng tương lai sẽ hạnh phúc vẹn toàn. Tuy vậy, có ở cùng nhau mới thấy nảy sinh nhiều điều…

Bất hạnh vì vợ quá ‘lành’ chuyện phòng the
Trong chuyện ấy, vợ tôi luôn tỏ ra sợ sệt, thụ động, ngoan hiền như cục đất… lúc nào cũng phải chủ động, tôi vô cùng mệt mỏi! Ảnh minh họa

Chúng tôi không mâu thuẫn trong quan điểm sống hay tính cách nhưng lại mâu thuẫn trong nhu cầu chăn gối, nếu như tôi có nhu cầu khá cao thì với em dường như em chưa bao giờ hào hứng cũng như chủ động trong chuyện đó.

Khi nào cũng vậy, tôi đòi hỏi thì em đáp ứng, giống như một cái máy, hứng chịu, giống như một nghĩa vụ làm vợ mà thôi. Em cũng trung thành với kiểu truyền thống, không chấp nhận bất kỳ sáng tạo nào của tôi.

Trong nhiều cuộc vui, nhân viên thấy khuôn mặt bí xị đã đưa tôi đi vui vẻ tới bến. Quả thật mỗi khi làm việc ấy tôi thường thấy day dứt với vợ mình vô cùng, nhưng nhu cầu bản năng thì không đừng lại được… Những cảm giác thăng hoa mà tôi chưa từng có với vợ mình khiến tôi không dứt ra được.

Tôi không có ý định bỏ vợ, nhưng thực tế là tôi đang kéo dài cuộc hôn nhân mà mình không hề cảm thấy thỏa mãn chút nào!!

Tôi đã từng tâm sự với vợ về cảm giác của mình nhưng vợ tôi vẫn cổ hủ giữ vững làm trường ‘ngoan ngoãn’ không màng gì chuyện đó khiến cho tôi chồng chất đau khổ, giờ tôi phải tẩm bổ cho vợ thứ gì, mua thuốc gì cho vợ, làm sao để thay đổi quan điểm của vợ… Mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.