‘Bắt quả tang’ chồng sắp cưới ngoại tình ngay trên giường ‘tân hôn’

Chồng sắp cưới ngoại tình 1

Trước khi yêu tôi, anh nổi tiếng đẹp trai và “sát gái”. Tuy nhiên, tôi cũng “không phải dạng vừa” nên khi hai đứa yêu nhau anh không còn dám qua lại với nhiều người con gái như trước. Tôi tin rằng tình yêu chân thành của mình đã khiến anh thay đổi tâm tính.

Khi về ra mắt gia đình anh, tôi được bố mẹ anh quý mến. Một phần vì tôi khéo ăn nói, phần khác vì tôi có công việc ổn định và sinh trưởng trong gia đình giàu có. Chẳng để con trai lỡ mất một mối lương duyên tốt đẹp nên bố mẹ anh nhiều lần hối thúc sớm tổ chức đám cưới. Dù chưa cưới nhưng mẹ anh đã coi tôi như dâu con trong nhà. “Mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng anh cũng cầu hôn tôi và đám cưới dự định tổ chức luôn vào cuối năm vì được tuổi.

Làm ở công ty nước ngoài với mức lương cao và sự hỗ trợ của gia đình nên chồng sắp cưới của tôi đã có nhà riêng. Tôi có chìa khóa riêng căn hộ này để thỉnh thoảng sang nhà nấu ăn. Dù cả hai đều bận rộn công việc nhưng mỗi khi có thời gian rảnh tôi lại ở bên người yêu để không có cô gái nào có thể cướp anh đi mất.

Chồng sắp cưới ngoại tình 1

Tôi phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình ngay trên giường “tân hôn” (Ảnh minh họa)

Trong thời gian đó, tôi và anh đã “quan hệ” như vợ chồng. Tuy vậy, cả hai vẫn tìm biện pháp phòng tránh để không mang thai ngoài ý muốn. Tưởng chừng như chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ chẳng có gì phá hoại được cho đến khi xuất hiện người thứ 3. Người đó là đồng nghiệp của anh, khi được tiếp xúc thì tôi thấy cô bé khá thân thiện, nhiệt tình và có phần thảo mai. Sau một thời gian thì người đó thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng tôi và hội bạn. Trong tâm trí tôi thì cô bé này “vô hại” nên không hề đề phòng.

Trong thời gian đi công tác khoảng 2 tháng, tôi và chồng sắp cưới có xảy ra trục trặc. Tôi và anh không còn giữ liên lạc thường xuyên như trước. Đó cũng là lúc tôi phát hiện mình mang bầu. Chắc là do trong một lần “yêu”, bao cao su bị rách mà tôi không biết. Tôi định nhân dịp công tác về báo cho anh tin vui này và “hâm nóng” tình cảm với chồng sắp cưới.

Nhưng khi dùng chìa khóa riêng để mở cửa thì tôi bỗng nghe tiếng chồng sắp cưới của tôi thì thầm nhỏ to với một cô gái nào đó. Khi đi đến nơi, tôi mới phát hiện chồng sắp cưới đang ngoại tình với một người con gái khác. Người này chính là đồng nghiệp nữ mà tôi đã từng gặp trước đây. Không kìm được tức giận, tôi chạy lại tặng cho mỗi người một cái tát. Đồng thời, tôi cung tuyên bố chia tay chồng sắp cưới. Trước khi ra khỏi căn hộ đó, tôi còn ném cho hai con người này cái nhìn khinh bỉ.

Chồng sắp cưới ngoại tình 0

Tôi lo lắng không biết phải làm sao với thai nhi mình đang mang trong bụng (Ảnh minh họa)

Chỉ vài tháng tới, chiếc giường này sẽ là nơi diễn ra đêm tân hôn ngọt ngào của chúng tôi. Nhưng giờ đây, chính anh đã làm “bẩn” chiếc giường tân hôn này. Với lòng tự trọng tôi không cho phép mình sai lầm thêm nữa.

Chỉ đến khi ra khỏi tôi mới cho phép bản thân mình được khóc. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước hai con người kia. Bởi cái tôi cần là tình yêu và sự chung thủy chứ không phải lòng thương hại. Tôi lê từng bước dài trên con đường vắng như người mất hồn. Khi nhìn xuống bụng, tôi mới lo lắng cho tương lai của mình. Tôi phải làm sao với cái thai bây giờ. Liệu tôi có nên phá thai để bắt đầu lại hay chấp nhận làm mẹ đơn thân? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?

Nguồn: Theo phununet/ giadinhvietnam

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.