Bé gái bị ông lão cởi quần áo, cho 5.000 đồng

Vợ chồng trẻ đòi ly hôn chỉ vì việc ăn quả thanh mai thế nào cho đúng

Sau khi tiếp nhận tố cáo, ông Phạm Hoàng (72 tuổi, ngụ TP Hội An) đã bị Công an TP Hội An triệu tập, bước đầu ông Hoàng  chỉ thừa nhận sàm sỡ với bé gái trên đồi cát chứ chưa thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ việc trên là cháu Lan (8 tuổi, trú TP Hội An).


Khi đến gần khu vực nghĩa địa, cả 3 thấy ông Hoàng đang đè Lan xuống đất.(Ảnh minh họa)

Chị Trần Thị Xuyến (mẹ cháu Lan) cho biết, khoảng 16h ngày 25/10, Lan cùng chị ruột và 2 người bạn (đều 14 tuổi, ngụ cùng thôn) đi học Anh văn cách nhà 1 km. Khi hết giờ, cả 4 rủ nhau ra đồi cát ven biển chơi.

Ngồi một lúc, mọi người không thấy Lan đâu nên đi tìm. Khi đến gần khu vực nghĩa địa, cả 3 thấy ông Hoàng đang đè Lan xuống đất.

Chị của nạn nhân đã điện thoại báo cho gia đình và hàng xóm. Chị Xuyến kể, nhiều lần hàng xóm nói với gia đình thấy ông Hoàng có hành vi sờ soạng vào cháu Lan.

Tại cơ quan công an, Lan kể đã nhiều lần bị ông lão qua nhà cởi bỏ quần áo. Mỗi lần như vậy, ông cho bé gái 5.000 đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên các bé gái bị những người lớn tuổi lợi dụng giở trò đồi bại.

Vào khoảng 11h30 phút ngày 27/7, gia đình anh Nguyễn Văn Linh., ngụ thôn Ngọc Long, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đi đánh cá về đã bảo con gái là cháu Nguyễn Thị Phương Thanh (chưa đầy 10 tuổi) mang cá sang nhà biếu người hàng xóm Nguyễn Văn Độ.

Tuy nhiên, thấy con gái đi lâu không về nên mẹ cháu bé chạy sang nhà ông Độ (cách gần 100 m) để tìm. Vừa sang đến nơi, gọi được 1 vài câu thì thấy con gái hớt hải chạy ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung.

Lúc này chị gặng hỏi thì con gái kể lại sự việc bị ông Độ giở trò đồi bại nên đã báo Công an xã Thành Long.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Nguồn: Theo Đất việt

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.