Chết cười với chú tiểu vừa nghe giảng kinh vừa ngủ gật

Chết cười với chú tiểu vừa nghe giảng kinh vừa ngủ gật

Dù mới 3 tuổi nhưng cậu bé Nong Korm đã được gia đình gửi vào một ngôi chùa gần nhà để nghe giảng kinh cũng như tham gia các hoạt động khác tại đây. Vì đang tuổi ăn tuổi ngủ, lại thường xuyên phải dậy sớm nghe giảng nên cậu bé đã không cưỡng nổi những cơn buồn ngủ của mình. Kết quả là Nong Korm luôn nghe sư thầy giảng kinh trong lúc “gà gật”, có lúc buồn ngủ quá, cậu nhóc sà luôn vào lòng sư thầy ngủ ngon lành.

Chết cười với chú tiểu vừa nghe giảng kinh vừa ngủ gật
Mới đây, 1 đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé Nong Korm ngủ gà ngủ gật cực kì đáng yêu đã trở thành 1 “cơn sốt” trong cộng đồng mạng Thái Lan; thậm chí 1 fanpage về “chú tiểu ngủ gật” đã được lập lên với những hình ảnh siêu dễ thương khiến ai cũng phải trầm trồ.
Previous articleĐể tránh điều tiếng thị phi nơi công sở
Next articleChiết xuất Nấm Linh Chi – Sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe con người
Nguyễn M Châu
Chào các bạn, mình là Minh Châu, Mình thích sưu tầm và chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm, bài học hay trên internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Hy vọng nếu mọi người thích bài viết thì hãy Like & Share cho bạn bè cùng đọc nhé!!! ♥ Xin cám ơn.