Chồng tôi tìm cách đổi gió bằng… quan hệ đồng tính

ki

Phòng the)-  Khi viết những dòng này, tôi cảm giác như mình đang bị bấn loạn trong cảm xúc, tôi dằn vặt không biết nên nhắm mắt bỏ qua hay quyết tâm rời xa người chồng bệnh hoạn của mình.

Chỉ những bà vợ mà chồng có bồ mới hiểu được cảm giác thế nào là ghen tuông đánh mất lí trí, thế nào là nhất có vợ thì không có bồ và ngược lại.

Tôi đau lòng khi biết chồng mình thi thoảng lại lén lút trốn vợ đi ăn phở. Nhưng tôi như người chết đi sống lại khi chứng kiến cảnh chồng mình ân ái cùng chính người bạn thân nhất của chồng.

Tất cả những hình ảnh tốt đẹp nhất về người chồng thân yêu bao năm đầu ấp vai kề bên tôi như đổ vỡ. Chính tôi, cũng thấy lòng mình như ai xát muối, đau đớn khắp cõi lòng.

Lẽ ra giữa giờ làm việc tôi không nên về nhà như thế. Buổi sáng ngày thứ 6 đó thật là kinh khủng đối với tôi….

Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ, công việc của anh tương đối bận rộn và thường xuyên phải gặp gỡ đối tác bên ngoài.

Anh yêu tôi hết mực, chuyện ân ái vợ chồng cũng rất hợp nhau. Nhưng nhiều lần, gọi điện đến cơ quan thì thư kí nói anh đã về rồi, mà đợi chờ mãi sốt ruột không thấy anh về.

ki
Tôi không ngờ vợ chồng vẫn hòa hợp chuyện ấy đến vậy mà chồng tôi lại đổi gió với người đồng tính. Ảnh minh họa

Tôi phóng xe đi tìm anh, khi thì thấy anh ngồi nhà hàng, lúc thấy anh quẩn quanh ra khỏi nhà nghỉ. Nhưng điều lạ là tôi không bắt quả tang anh đi cùng em chân dài nào, mà kè kè bên anh chỉ có tài xế mà thôi.

Anh M tài xế – vốn là bạn thân của chồng tôi ngày trước, hai người cùng ở quê lên phố lập nghiệp, nhưng một người thành đạt sớm hơn đã giúp đỡ người kia.

Tôi thấy tính anh M hiền lành nhút nhát và nhu mì như con gái thì rất quí anh. Hơn nữa anh rất chân chất và thật thà, tôi coi anh như ruột thịt trong nhà.

Vậy mà, sáng ấy về nhà lấy bộ hồ sơ mang đến công ty, tôi lại thấy được cảnh tượng khiến tôi choáng váng.

Chồng tôi và anh M đang thân mật, người trước người sau, họ làm tình với nhau ngay trên chiếc giường cưới tuyệt vời của vợ chồng tôi.

Tôi đau lòng lí giải được tại sao lúc nào cũng thấy chồng mình và tài xế kè kè bên nhau, đau lòng thấy bộ mặt đạo đức giả của chồng.

Tôi vẫn rất yêu chồng và không thể ngờ được anh lại bệnh hoạn đến vậy, nghĩ đến cảnh tượng hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau đó, tôi không khỏi rùng mình.

Tôi biết anh cũng rất yêu tôi và cần tôi, ngay đêm trước chúng tôi cũng vẫn yêu nhau, và cảm giác tuyệt vời ấy tôi cũng chưa thể quên được…

Bỏ về nhà mẹ đẻ ngay sáng đó, tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào từ anh. Đơn ly hôn cũng đã soạn sẵn, tôi chỉ cần mình vững tâm hơn trong quyết định này.

Mong các độc giả cho tôi lời khuyên nhé!

  • Khuê Giang(Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.