Chồng viện cớ trời chuyển lạnh dám trốn nghĩa vụ phòng the!

Thời tiết mới bắt đầu chuyển lạnh, cơ thể bắt đầu lười vận động hơn, có phải vì vậy mà chuyện gối chăn vợ chồng cũng dần bị… lạnh nhạt?

Năm nay em ngoài 30 tuổi rồi, nhà đã có một bé Cún xinh xắn. Cuộc sống của vợ chồng em cũng ổn định, vì ông xã có công ty riêng nên chuyện kinh tế dường như em không phải quan tâm nhiều.

Em chỉ ở nhà nội trợ, chăm con, đưa con đi học thôi. Vậy nên cả ngày ở nhà cũng chán lắm, em chỉ mong tối đến chồng về với mình, chuyện trò và vợ chồng yêu nhau thôi.

Hồi mới cưới thì ngày nào anh cũng về sớm, cơm dẻo canh ngọt. Lúc em sinh bé Cún xong anh cũng quan tâm và chăm vợ chăm con kĩ lắm. Nhưng giờ, không hiểu sao em cứ thấy anh ngày càng lạnh nhạt…

Thời tiết mới bắt đầu chuyển lạnh, cơ thể bắt đầu lười vận động hơn, có phải vì vậy mà chuyện gối chăn vợ chồng cũng dần bị… lạnh nhạt?!…Ảnh minh họa

Điển hình là 20/10 vừa rồi, anh không còn mua hoa tặng em nữa. Viện cớ phải đi tiếp khách đến khuya, anh quên luôn nghĩa vụ quà cáp và chúc mừng mẹ con em trong ngày lễ ấy.

Ngay trong chuyện vợ chồng yêu nhau, trước kia thì đều đặn, một tuần không bốn thì cũng phải năm lần, giờ có khi cả tuần em không nhắc thì anh cho em ăn sinh tố bơ luôn.

Cứ về nhà là chồng chỉ chăm chăm tắm rửa cho thơm cho sạch và lên giường ngủ. Em buồn lắm, có gặng hỏi thì chồng nói khủng hoảng kinh tế gì đó, nên anh có nhiều công chuyện ở công ty.

Em làm găng, tra hỏi chuyện anh có bồ bịch ở ngoài thì anh nghiêm mặt mắng em một trận tơi bời. Nghe chồng quát là em sợ xanh mắt, không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Nhưng mà em vẫn thấy thắc mắc và khó chịu lắm. Nhất là em bực chuyện tế nhị kia giờ mình cứ phải chủ động nhắc nhở. Nhưng anh không còn như xưa, anh chỉ làm lấy lệ thôi, chốc lát rồi lại lăn quay ra ngủ.

Đêm qua tủi thân quá, em khóc nấc lên. Thấy vậy, anh quay sang dỗ dành và anh nói rằng anh lười yêu vợ không phải vì anh hết tình cảm với vợ con, mà do thời tiết. Em tròn mắt không biết thời tiết thì ảnh hưởng gì đến anh?

Anh kêu chuyện thời tiết chuyển đông, buổi đêm tay chân anh bị lạnh, cơ thể lại lười vận động. Mùa này cũng không nên yêu nhiều, không sau này đàn ông dễ bị lạnh người, mau già, không sung sức…

Em nghe anh nói cũng thấy hợp lý, vì cơ bản thì trời lạnh chẳng ai muốn vận động rồi, còn cái chuyện ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe phòng the của chồng thì em vẫn phân vân không hiểu.

Mọi người giải thích giúp em với ạ!

  • Phạm Hồng My(Linh Đàm, Hà Nội)