Chồng vừa bước khỏi xe hoa đã bị người ta tát vỡ mặt

Chồng vừa bước khỏi xe hoa đã bị người ta tát vỡ mặt

Ngày gửi thiếp cưới, bạn bè ai cũng bất ngờ khi tôi lại nhanh chóng “theo chồng bỏ cuộc chơi” đến thế. Bình thường, tôi khá ít nói và chưa từng chia sẻ ảnh người yêu. Vậy mà ngay sau khi ra trường, tôi đã làm đám cưới.

Thực ra, tôi quen và yêu anh mới được 5 tháng khi đi uống cà phê với bạn. Tôi ấn tượng bởi một người đàn ông vui vẻ, nói chuyện cực kỳ dí dỏm và tâm lý. Sau này đi chơi với nhau nhiều hơn, tôi thêm nể phục bởi anh là người rất điềm tĩnh và suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.

Nói chung, từ ngoại hình đến tính cách của anh đều hoàn hảo. Chính vì vậy, một cô gái dại khờ trong tình yêu như tôi dễ dàng sa vào lưới tình do anh giăng ra.

Lúc đầu, khi biết chúng tôi yêu nhau thì bố mẹ phản đối kịch liệt. Vì tôi sinh trưởng trong gia đình giàu có thì anh lại xuất thân nghèo hèn. Hai gia đình hoàn toàn không tương xứng. Tôi là con gái duy nhất và cũng là người thừa hưởng khối tài sản kếch xù của gia đình nên bố mẹ cũng không muốn con gái lấy một người không biết gì về kinh doanh. Nhưng không tính toán được nhiều như bố mẹ, tôi tin vào tình yêu. Tôi nói nếu bố mẹ không đồng ý thì tôi sẽ tự tử. Vì biết rõ tính cách ương bướng của tôi, nên họ đành đồng ý.

Chồng vừa bước khỏi xe hoa đã bị người ta tát vỡ mặt
Ngày cưới, chồng tôi lĩnh cái tát trời giáng khi vừa bước xuống xe hoa (Ảnh minh họa)

Sau khi yêu nhau không lâu, anh ngỏ lời muốn kết hôn. Trước những lời mật ngọt của anh, tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đám cưới của chúng tôi dự định sẽ được tổ chức tại nhà thờ sau đó sẽ đi đến nhà hàng tiệc cưới.Ngày cưới, tôi háo hức như bao cô dâu khác khi sắp được lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng một sự cố xảy ra trong ngày cưới khiến tôi đau đớn tột độ.

Khi chiếc xe vừa đỗ xuống cửa nhà thờ để làm lễ, lúc chồng tôi bước xuống đã lĩnh một cái tát trời giáng từ một cô gái lạ. Cô ta còn khóc và bế theo một cậu bé tầm 2 tuổi nhìn mặt rất giống chồng tôi.

Hóa ra, đây là người yêu dưới quê của chồng tôi. Anh ta đã làm người con gái mình yêu có bầu rồi sinh con và hứa hẹn khi nào công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng cuối cùng anh ta lại phản bội lời thề đó để lấy một cô tiểu thư giàu có là tôi. Sau khi tặng thêm cho chồng một cái tát nữa, tôi bỏ về nhà trong uất ức.

Mấy ngày nay, tôi không ra khỏi giường vì buồn chán. Tôi không biết phải làm sao lúc này vì trên danh nghĩa anh ta vẫn là chồng. Không biết cuộc sống của tôi sẽ trôi về đâu sau khi phát hiện ra bộ mặt của người chồng mới cưới.

Nguồn: Theo Ngoisao.vn

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.