Cô gái bị tạt axit tìm được tình yêu đích thực

Từ khi còn bé, Sonali Mukherjee đã nổi tiếng là một nữ sinh vừa xinh đẹp vừa xuất sắc tại Dhanbad, Ấn Độ. Thế nhưng cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào năm 2003. Trong khi cô đang ngủ, có một nhóm thiếu niên đã đột nhập vào nhà và dội axit lên mặt cô. Nguyên nhân của thảm kịch này là do Sonali đã từ chối lời cầu hôn của một trong số những kẻ tấn công. 

Sonali trước khi bị tạt axit.

Vụ tấn công này đã khiến Sonali bị bỏng 70% khuôn mặt và mù từ khi mới tròn 17 tuổi. Trong suốt 12 năm qua, cô đã phải trải qua 28 cuộc phẫu thuật nhưng vẫn không thể phục hồi hoàn toàn thị giác và thính giác. 

Thời gian đầu sau thảm kịch, Sonali rơi vào tuyệt vọng và chỉ biết trốn trong nhà. Cha cô – ông Chandidas Mukherjee đã phải bán hầu hết tài sản quý của gia đình và rút hết mọi khoản tiết kiệm riêng để chi trả phí phẫu thuật cho con gái. Chứng kiến nỗi vất vả của cha mẹ, cuối cùng Sonali quyết định phải đứng lên để tự giải quyết vấn đề của mình.

Đến năm 2013, với mục đích ban đầu là kiếm tiền để trang trải chi phí phẫu thuật, Sonali đã đăng ký tham gia chương trình Ai là Triệu phú phiên bản Ấn Độ. Bất ngờ là cô đã giành được tới 30.000 £ (tương đương 970 triệu VNĐ). Chia sẻ về quyết định xuất hiện trên sóng truyền hình, Sonali nói: “Tôi tham gia chương trình vì hai lý do: đúng là tôi cần tiền nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn cho cả thế giới thấy nỗi đau của những nạn nhân bị tạt axit như tôi”.

Thế nhưng quyết định dũng cảm của Sonali còn mang lại cho cô nhiều hơn thế. Sau khi thấy cô trên ti vi, vì quá cảm phục, kỹ sư điện Chittaranjan đã chủ động tìm số điện thoại và liên lạc với cô. 

Sonali hồi tưởng: “Sau khi chương trình phát sóng, có rất nhiều người đã liên lạc để động viên tôi, thế nên ban đầu tôi nghĩ Chittaranjan cũng chỉ có ý như vậy. Anh ấy rất tốt bụng và ngọt ngào. Từ đó, chúng tôi cứ liên lạc qua lại và ngày càng thân thiết hơn”.

Và một ngày cuối năm 2014, Chittaranjan bất ngờ ngỏ lời cầu hôn Sonali. “Tôi không thể tin vào tai mình. Đó là những lời mà tôi không dám tin mình sẽ được nghe”, Sonali xúc động kể lại.

Sonali và Chittaranjan trong lễ thành hôn.

Lời cầu hôn bất ngờ đã khiến Sonali choáng váng tới mức không biết phải phản hồi như thế nào. Cô kể: “Tôi cứ hỏi đi hỏi lại anh ấy là: tại sao anh muốn lấy em chứ? Anh có biết em bị mù không? Thế nhưng Chittaranjan nói rằng tôi là người phụ nữ dành cho anh và rằng khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi sẽ mãi bên nhau dù có thảm kịch kinh hoàng nào xảy ra chăng nữa. Anh nhấn mạnh: dù em mù thì anh cũng cưới em. Tôi chưa bao giờ dám mơ sẽ được nghe những lời ấy”. 

Sau một thời gian suy nghĩ và xin phép cha mẹ, cuối cùng Sonali đã chấp nhận lời cầu hôn của Chittaranjan. Họ đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè vào 4/2015. Sau lễ cưới, cặp đôi dự định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Mumbai. 

Sonali chia sẻ “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể tin tưởng một người đàn ông nào khác ngoài cha mình. Cha đã chăm sóc tôi rất chu đáo suốt từ ngày thảm kịch xảy ra. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi nên để một người khác nắm lấy tay mình và cho cha được nghỉ ngơi. Suốt hơn 10 năm qua, tôi đã tập để có thể sống tự lực tự cường và quên đi khao khát hôn nhân. Nhưng giờ đây đã có người chạm được vào trái tim tôi. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình nên cho người đó và chính bản thân một cơ hội“.

Giờ đây Sonali đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời.

Được tình yêu tiếp thêm sức mạnh, Sonali đã ứng cử một vị trí trong văn phòng Chính phủ Jharkhand và đã được nhận. Hiện nay, cô thường xuyên lui tới giữa Mỹ và Ấn Độ để tiếp tục những cuộc phẫu thuật phục hồi diện mạo cho mình. Câu chuyện kỳ diệu về nghị lực và tình yêu của Sonali được truyền thông Ấn Độ gọi là “truyện cổ tích giữa đời thường”.

Nguồn: Theo Mirror UK

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.