Cùng lên kế hoạch săn ‘chú rắn nhỏ’ với mẹ Bống!

Bống năm nay đã 4 tuổi, đi học lớp mẫu giáo nhỏ rồi. Vì vậy mà em đang tính sẽ săn rắn trong năm nay, sinh con tuổi rắn thì con nhanh nhẹn, thông minh và may mắn lắm.

 

Tình hình là em đang ra sức săn rắn trong năm nay. Trong khi ông xã thì không đồng ý, chồng em muốn làm kinh tế trước rồi mới nghĩ đến chuyện sinh con tiếp. Nhưng em thì sốt ruột lắm, giờ vất vả thì vất vả một thể chứ để vài năm nữa đến khi ổn định, chắc có cho tiền em cũng chẳng dám sinh thêm con nữa.

Hơn nữa, em đi xem thầy thì thầy phán sinh con tuổi rắn hợp với tuổi cả bố mẹ, vì vậy mà chuyện làm ăn sẽ phát lên nhiều lắm. Nhưng thầy cũng bảo, nhất định phải là bé trai, là hoàng tử rắn thì tài lộc mới về, chứ là công chúa rắn thì con không được xinh và ngoan.

Vậy nên em giờ đang phải đau đầu tính, vừa là phải giấu chồng, lén lút thụ thai, sau nữa phải cố để có bé trai nữa. Đúng là muốn có con theo ý muốn khổ quá là khổ.

Bống năm nay đã 4 tuổi, đi học lớp mẫu giáo nhỏ rồi. Vì vậy mà em đang tính sẽ săn rắn trong năm nay, sinh con tuổi rắn thì con nhanh nhẹn, thông minh và may mắn lắm. Ảnh minh họa

Em có tham khảo kinh nghiệm của các chị trong cơ quan và tổng kết những mẹo để dễ có bé trai thế này, các mẹ cho ý kiến giùm em nhé:

–     Muốn có bé trai thì nhất định chế độ ăn uống phải tăng cường thêm muối và đường, đặc biệt tránh các thức ăn chua. Điều này phải được thực hiện trước ít nhất 1 tháng để tạo môi trường cho tinh trùng Y dễ vào cơ thể hơn. (Hix, em lại là tín đồ của chua mới chết chứ).

–     Thứ hai là phải tính ngày trứng rụng, canh đúng ngày trứng rụng thì vợ chồng quan hệ một lần và dứt khoát.

–    Thứ ba là các chị đồng nghiệp còn mách nhỏ em là nên cho các ông xã uống rượu thuốc bổ… trong khoảng thời gian 1 tháng trước đó. Có ít men này thì con sau này mới khỏe.

–    Ngoài ra, để cho chắc ăn, các chị ở cơ quan em còn mách em rằng nên đi cắt thuốc bắc đun uống. Nhưng vụ thuốc thang này thì em thấy không tin tưởng, vì để các loại lá cây tránh được ẩm mốc quanh năm, các cửa hàng thường hấp bằng cả tấn diêm sinh, hại nhiều hơn lợi.

–    Đặc biệt là tư thế yêu ai nằm trên thì dễ sinh con bề nấy. Cái này em nghe là lạ, không biết thực hư thế nào!!!

Không biết có mẹ nào cùng chung tư tưởng lớn với em không, hay mẹ nào có mẹo hay giúp săn rắn con thì giúp em với nhé. Em cảm ơn rất nhiều!

  • Hoàng Vi An(Cẩm Phả, Quảng Ninh)