Cuộc phẫu thuật

Cuoc phau thuat

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 38 tuổi, chồng em hơn em hai tuổi, là con một nên được ba má rất cưng chiều. Vợ chồng em có một con trai bốn tuổi, đang sống chung với nhà chồng. Bất ngờ cách đây hai tháng, em phát hiện chồng em có người phụ nữ khác, là một cô gái hành nghề massage mới hơn 20 tuổi.

Anh thừa nhận sự việc, phân bua là ban đầu chỉ do tội nghiệp muốn giúp cô ta thoát khỏi nghề đó, nhưng sau một thời gian lại phát sinh tình cảm. Anh xin em cho anh thời gian từ từ chia tay, để cô ta không bị sốc mà quay về đường cũ. Anh khẳng định, cô ta không có gì bằng em, không thể chăm sóc cha mẹ, quản lý công việc, vượt qua khó khăn như em từng làm. Anh cũng hứa chắc là không bỏ gia đình, nhưng buộc phải chấm dứt ngay thì anh không làm được.

Em vẫn yêu chồng em, đã làm mọi cách can thiệp nhưng chẳng mấy hiệu quả. Em nói chuyện với ba má chồng, ba má chỉ gọi anh vào la rầy chút đỉnh rồi thôi. Em theo dõi thì biết họ vẫn qua lại với nhau, thậm chí có đêm chồng em còn không về nhà. Trong người đang có bệnh, lại quá uất ức, nên em sút cân, không ăn ngủ được.

Căn bệnh u xơ của em, bác sĩ yêu cầu phải mổ. Em đã trình bày với ba má chồng, phẫu thuật xong em và con trai sẽ dọn ra ngoài sống. Chồng em phản đối việc này vì sợ ông bà nội sẽ buồn, lại không có người chăm sóc. Anh hứa trong thời gian em phẫu thuật và chờ hồi phục sức khỏe, anh sẽ giải quyết dứt khoát, còn hỏi em cách làm sao chia tay cô ta cho êm xuôi. Vài hôm trước em tái khám, bác sĩ lại cho biết không cần can thiệp bằng phẫu thuật nữa. Giờ em không biết phải tính sao?

Thúy Diệu (TP.HCM)

Cuoc phau thuat

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Thúy Diệu thân mến,

Hẳn em đang lo lắng nếu mình không phẫu thuật thì sức nặng của quyết định của em sẽ không còn, chồng em sẽ không thực hiện cam kết chia tay với cô gái kia? Thực ra không phải vậy! Nếu bệnh của em chưa cần can thiệp bằng phẫu thuật thì rất may mắn, nhưng sắp tới diễn tiến bệnh thế nào thì mình không thể biết trước được. Vì vậy, tạm coi như cuộc phẫu thuật được lùi lại, mình có thể tập trung giải quyết chuyện quan hệ vợ chồng, coi như làm một cuộc “phẫu thuật” tình cảm gia đình, cắt bỏ những thứ gây méo mó cuộc sống hôn nhân.

Chồng em đã hỏi làm sao để chia tay, em hãy tích cực giúp anh ấy. Em hãy bình tĩnh và độ lượng cùng chồng giải quyết vụ chia tay. Em có thể trao đổi trực tiếp với cô ta, tìm hiểu xem cô ta cần gì mà mình có thể giúp được. Với sự giúp đỡ của chồng em, cô ta đã ra khỏi nghề massage “nhạy cảm”, đó đã là một chuyện tốt, nay cô ta phải có ý thức tự lập, tự lo cho bản thân.

Cần nói thẳng với chồng em, cô ta cứ bám vào chồng em nghĩa là cũng đã lao vào con đường làm bé, giành giật hạnh phúc của người khác, có khác gì hơn con đường tối tăm trước đó đâu! Một chuyện quan trọng là tài chính gia đình, em càng quản chặt thì chồng em càng bị hạn chế trong việc “giúp đỡ” cô ta.

Vấn đề cơ bản nằm ở chính chồng em. Nếu cứ chiều theo anh ấy, thì anh ấy vẫn sẽ làm theo ý mình như trước. Nếu em mạnh mẽ, chủ động quyết định, có khả năng anh ấy mới chịu thua, chịu thay đổi. Chúc em thành công.

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.