Đàn bà sao than tình trái ngang…

Đàn bà sao than tình trái ngang...
Có người bạn năm xưa nhờ tôi mua hộ một cuốn sách xem bói tướng mặt của người Hoa kiều. Bạn nói, người Hoa xem tướng luôn giỏi, đọc sách của họ mới tin được!
Tôi hỏi đọc để làm thầy bói à? Bạn bảo không, đọc sách xem tướng để chọn vợ cho bản thân. Người vợ có tướng tốt sẽ khiến chồng giàu có. Cô ấy lấy ai cũng khiến người chồng đó giàu có vinh hiển. Sau này bạn cưới vợ, giàu lên thật, rồi chẳng mấy lâu thì vì vợ cắm sừng nên bỏ nhau. Mình gặp bạn, mình an ủi: Thôi bạn đừng buồn, số cô ấy là người cắm sừng chồng thì cưới ai cô ấy cũng ngoại tình mà thôi!
Nhưng đến người vợ thứ hai cũng ra tòa li hôn vì cùng lý do, thì bây giờ đến lượt bạn tôi ngồi lại buồn thiu. Bạn nói, có thể, số tớ là số bị vợ cắm sừng. Nên có lấy cô nào thì cũng vậy thôi! Ở vậy cho rồi! Nghe chẳng nên cười hay mếu, chẳng biết an ủi kiểu gì. Chẳng lẽ bảo bạn, thôi thì kiểm tra tướng mạo xem chỗ nào lồi lõm báo hiệu có vợ ngoại tình thì đi thẩm mỹ viện cắt vá cái chỗ đó?
Đàn bà sao than tình trái ngang...
Người đàn bà than sao mãi tình duyên lận đận, ai nhận ra đó là người đàn bà đã từ chối bao cơ hội yêu thương khác.
Tôi nghĩ mãi. Chính sự lựa chọn của người phụ nữ đã làm nên số phận của cô ấy, chứ đâu hẳn chỉ bởi tướng mạo, nhan sắc, số phận?
Người đàn bà than thở sao mình luôn gặp tình trái ngang, ai biết về bản chất, đó là người đàn bà luôn lựa chọn yêu người đã có vợ?
Người đàn bà than sao mãi tình duyên lận đận, ai nhận ra đó là người đàn bà đã từ chối bao cơ hội yêu thương khác, mãi marathon một mình trên con đường tìm người đàn ông không tỳ vết?
Người đàn bà nào sinh ra đã có số làm vợ bé? Kể cả đàn ông có rắp tâm lừa chị đi nữa, thì khi nhận ra trớ trêu, sao không rũ áo ra đi tìm lấy thứ chính đáng thuộc về mình, mà lại cam chịu rồi than thở về kiếp chồng chung?
Đàn bà sao than tình trái ngang, khi bản thân luôn thấy một người đàn ông là không đủ?
Sự lựa chọn của người phụ nữ mới là đấng toàn năng cho đời đàn bà, chẳng trách các cụ vẫn nói câu, đức năng thắng số. Hạnh vận của đời không thể biến không thành có, nếu người phụ nữ chẳng xắn tay áo lên lựa chọn, và mỗi lựa chọn ở khoảnh khắc quyết định sẽ dẫn cuộc đời ta đi về một tương lai khác nhau.
Có người đàn bà biết cách biến chồng thành đại gia, còn người đàn bà khác biết cách biến đại gia thành chồng. Cũng có người đàn bà biết cách tạo ra triệu phú bằng cách kết hôn với các tỷ phú và sau đó, xài chồng như xài tiền.
Đó mới là sự trớ trêu của nhan sắc.
Trang Hạ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.