Đêm dài vất vả với… vợ “béo”

Đọc tâm sự của những quí ông bụng béo, tôi lại thấy chạnh lòng. Cuộc đời sao lắm trái ngang, quí ông bụng béo thì lấy vợ mảnh mai, còn tôi, thân hình “ngàn cân” lại gắn liền cuộc đời với ông chồng “còm cõi”.

Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày quen anh, nhìn anh bảnh bao, phong độ vô cùng. Anh luôn tâm sự với tôi, anh ghét loại con gái mình dây gầy đét như cành củi khô, anh chỉ thích tuýp người mũm mĩm, đáng yêu, tốt bụng, vì vậy nhìn tôi là anh đã mê rồi.

Từ bé, tôi đã có thân hình “mũm mĩm”. Người tôi tròn lẳn, hai má lúm đồng tiền nhìn rất duyên. Nhìn tôi ai cũng bảo xinh xắn, phúc hậu, vui tính, không ai phàn nàn về thân hình của tôi cả.

Khi cưới, anh đã nhiều tuổi nên ra sức chiều chuộng tôi. Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi tôi sinh cho chồng hai hoàng tử, khôi ngô và đáng yêu vô cùng.

Sinh con xong, tôi ra sức làm mình làm mẩy, còn anh lại ra sức chăm bẵm cho tôi, chăm vợ còn hơn cả chăm con. Có lẽ vì thế mà, từ cái “mũm mĩm” thời con gái, nay tôi đã có một thân hình “ngàn cân”.

Những người béo trục béo tròn… Ảnh minh họa

Con lớn hơn rồi, đi ra đường mới thấy, chồng tôi chăm vợ chăm con thì ngày càng còm cõi, mình hạc xương mai. Còn tôi, người sồ sề ra không khác gì một phản thịt bày trước thiên hạ.

Nói thật là tôi tự ti về thân hình của mình vô cùng. Không những không dám đi ra ngoài nhiều, không tham dự tiệc tùng gì cùng chồng,… tôi còn tự ti ngay cả trong chuyện chăn gối với chồng.

Trước đây tôi thường xuyên là người khơi mào và đòi hỏi chồng. Anh cũng “khỏe”, có khi một tuần thì chúng tôi gặp nhau cả 6 tối.

Nhưng từ khi cơ thể phát phì, tôi ngày càng chán nản chuyện gối chăn. Tự ti với thân hình của mình, tôi thường bắt anh tắt điện khi làm chuyện ấy. Cũng chả khá lên được nhiều, người tôi nằm xuống cứ nung núc thịt, ngực chảy sệ… chồng chạm vào đâu cũng thấy tự ti.

Chồng tôi cũng “chật vật” bên vợ, anh xoay đủ các tư thế mà “vẫn không xong”, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có cố lắm kết quả cũng là nằm bất lực nằm nhìn nhau. Những lúc như thế, vừa ức chế, vừa thấy xấu hổ về bản thân mình.

Chuyện gối chăn quả thực làm tôi chán nản hết sức. Vợ chồng phải dùng cả phim cấp 3, vừa xem vừa làm chuyện ấy… nhưng cũng không hiệu quả.

Vợ với thân hình “ngàn cân” khiến vợ chồng như đôi đũa lệch. Ảnh minh họa

Tình trạng này đã kéo dài cả mấy tháng nay. Dường như anh đã quá mệt mỏi. Tôi thì vừa tự ti về bản thân, vừa thương anh.

Thân hình “bà bán thịt”, “lăn nhanh hơn đi” khiến tôi đau khổ vô cùng. Tôi đã thử nhiều cách để giảm cân mà không hiệu quả. Sự sồ sề mang vào phòng the thì chỉ khiến chồng chật vật và chán ngán hơn thôi.

Liệu tôi có nên giải phóng cho chồng, khi thân hình của mình không thể mang lại cho chồng sự thỏa mãn trong chuyện ấy?

  • Ngô Thị Thanh (Đại Từ, Thái Nguyên)