Đôi nam nữ chết trong phòng: Một cuộc tình gãy gánh

20 lời chúc

Án mạng kinh hoàng giữa trưa

Đến tối ngày 15/11, lực lượng chức năng Công an TP.HCM mới hoàn tất các thủ tục khám nghiệm điều tra vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ, trên đường TX 24 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM).

Nạn nạn nhân được xác định danh tính là chị Lê Thị Thu H. (22 tuổi, quê Bình Phước) và Nguyễn Huy Tuấn (25 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo đó, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, Nguyễn Huy Tuấn tìm đến phòng trọ của chị H. (người yêu của Tuấn).

Lúc này, trong phòng có chị L. (em gái họ chị H.), Tuấn liền đưa con dao ra dọa và đuổi chị L. ra bên ngoài. Qúa hoảng sợ, chị L. chạy ra bên ngoài và truy hô mọi người.

   
Cả khu nhà trọ bàng hoàng trước án mạng nghiêm trọng này

Bà Hai (người bán tạp hóa gần hiện trường kể lại): “Lúc này tôi nghe thấy L. hoảng hốt chạy ra bên ngoài, nói rằng Tuấn dọa giết H. rồi đuổi L. ra bên ngoài. Tôi vội báo cho Công an rồi gọi thêm người để lại phòng trọ. Ban đầu nghe thấy 2 người cãi nhau thôi, chứ chúng tôi gọi cửa nhưng không nghĩ Tuấn giết H., một lúc sau, nghe tiếng rên rỉ, nhìn qua khe cửa sổ tôi mới tá hỏa sự việc nên truy hô phá cửa”

Sau khi phá được cửa, người dân xung quanh phát hiện chị H. chết gần bếp, còn Tuấn thì nằm dưới sàn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa toàn khu vực nhà trọ. Đồng thời khám nghiệm là rõ vụ việc.

Cái chết thảm khốc cho cuộc tình 4 năm

Nhận được tin báo về vụ việc, hai bên gia đình của chị H. và Tuấn đã tức tốc có mặt tại hiện trường vụ việc.

Dường như ngã quỵ trước hung tin, chỉ biết nhìn con với vẻ mặt thất thần. Cha chị Lê Thị Thu H. tâm sự: “Con gái tôi mới ra trường chưa được bao lâu, xa nhà bấy lâu nay, nó mới xin được việc làm trong một ngân hàng. Gia đình chúng tôi còn chưa được ăn mừng với con. Vậy mà, giờ đây nó bỏ chúng tôi mà đi, đau lòng quá, con gái tôi có làm nên tội tình gì đâu. Nó cả đời có làm ác với ai đâu, tại sao lại đối xử với con tôi như vậy”.

   
Người nhà của nạn nhân, ai cũng thất thần và đau buồn trước sự việc

Cha của nạn nhân cũng cho biết: Con gái đi học dưới Sài Gòn, chuyện yêu đường thì gia đình không hay biết nhiều và con cũng đã lớn nên chuyện đó là do các con tự lo liệu”.

Theo tìm hiểu, giữa Tuấn và chị H. đã có tình cảm yêu đương với nhau được gần 4 năm nay. Nhưng thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra xích mích, những tưởng mọi chuyện sẽ lẳng lặng trôi đi như bao cuộc tình khác, thế nhưng sự việc đau lòng lại xảy ra.

Có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng, người phụ nữ đôi mặt nhem đỏ, 2 dòng lệ cứ ứa ra. Cổ họng mẹ của Tuấn nghẹn lại không thể nào gọi lớn tên con trai mình.

Vừa khóc bà vừa nói về con của mình: Tuấn con tôi, tính tình nó hiền lành lắm, trước đây con tôi học Cao đẳng hải quan, sau khi ra trường Tuấn ra nước ngoài làm thuyền viên. Nhưng chỉ được 2 năm nó đòi về học lái xe vì không muốn đi biển nữa, và nó cũng muốn về gần người yêu (nạn nhân H.) Tuấn cũng có một vài lần đưa H. về nhà chơi. Tôi cứ ngỡ tình cảm của 2 đứa sẽ được gắn kết, nhưng không ngờ con trai tôi lại gây ra tội lỗi như vậy. Tôi vẫn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy”.

Thông tin thêm từ người nhà của nạn nhân, vào đêm trước khi xảy ra sự việc, Tuấn và H. có đi chơi dưới Đồng Nai, sau đó Tuấn có dùng xe máy chở H. về nhà trọ vì sợ đường xa. Không biết giữa 2 người có xảy ra mâu thuẫn gì mà để sự việc ra như thế này.

Cũng theo nguồn tin từ bà chủ trọ, H. cùng với cô em gái chuyển tới đây sống được hơn 1 tháng, tuy nhiên, trước vài ngày xảy ra vụ án mạng. H. bảo có xích mích với người yêu, sợ bị làm phiền nên nói với bà chủ tới ngày 23 này sẽ chuyển trọ. Tới ngày hôm nay thì sự việc xảy ra.

“Thực sự, tôi cũng không biết tại sao, những con người trẻ lại không suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động. Tình cảm 4 năm quá sâu nặng, đủ để tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, tại sao cứ phải để mọi chuyện đi quá xa. Giờ đây, người cũng chết, tang thương bao trùm cả hai bên gia đình. Không yêu người này, sẽ có người khác, duyên do trời định, mọi người trước khi làm gì hay nhớ tới cha mẹ và người thân của mình” chị N. sống gần hiện trường tâm sự.

Tới tối cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác, theo thông tin ban đầu, Tuấn đã dùng dao đâm chị H. tử vong rồi tự sát. Hiện nguyên nhân chính của vụ việc đang được Công an điều tra.

Nguồn: Theo Người đưa tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.