Đội ơn anh, em đã trở thành gái hư…

nho-anh-em-da-tro-thanh-gai-hu-blogtamsuvn

Em từng là một đứa con gái ngoan ngoãn,hiền lành. Không bao giờ nghĩ tới một ngày em sẽ thành ra thế này. Vì anh hay vì em thay đổi, em trở thành gái hư, em nghĩ rằng: Từ khi anh bước đến cuộc đời em mọi thứ đã thay đổi. Mình yêu nhau được hai tháng thì chia tay, lí do là em không thể theo nỗi cách sống buông thả của anh.

Em đứng khóc lặng đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Lòng hận anh nói không nên lời :Anh không biết vì anh tôi mới như thế này à! Vậy thôi,chia tay thì chia tay, tôi ngột ngạt, khó thở lắm khi phải sống như thế này rồi”.

nho-anh-em-da-tro-thanh-gai-hu-blogtamsuvn
Em từng là một đứa con gái ngoan ngoãn,hiền lành. Không bao giờ nghĩ tới một ngày em sẽ thành ra thế này. 

Kể từ ngày đó, em và anh trở thành người dưng. Những ngày tháng không anh sau này đối với em mà nói là rất khó khăn, em không thể quên được anh. Em chìm đắm trong khói thuốc và những cơn say, nửa đêm thức giấc thì khóc ngẹn đi trong tiếng nấc dài vô vọng. Cứ nghĩ rằng, xa anh rồi em sẽ trở lại là con người như trước kia nhưng em càng đi sâu hơn vào nữa anh à. Nhìn nước mắt bố mẹ chảy dài mà chỉ biết nhìn thôi, không làm gì vì đối với em anh là tất cả.

nho-anh-em-da-tro-thanh-gai-hu567-blogtamsuvn
” Em không thể thay đổi mình vì cuộc sống của anh, hãy trở lại là 1 cô gái ngoan như ngày trước”. 

Em từ bỏ ước mơ, gia đình và cả thói quen, lòng tự tôn đáng có để theo những cái hư hỏng của anh. Thật buồn cười khi bây giờ, anh tạo ra em là một đứa con gái hư, rồi đổ lỗi cho em là không theo kịp lối sống của anh. Em mang tiếng là gái hư, cũng chả vui vẻ và sung sướng gì, lúc trước có anh, em xem những thứ đó là tai tiếng nhưng bây giờ, em cảm thấy sợ chính bản thân mình.

Gái hư – cái tên mà thiên hạ đặt cho em. Hay không anh,thấy thế nào khi người khác nói em như thế, chắc anh phải vui lắm vì đây là thành quả anh tạo ra nhỉ. Anh không nói thì sớm muộn gì, câu chia tay cũng được em nói ra thôi, em mệt mỏi khi phải sống dã tạo như thế này rồi. Cảm ơn anh đã bước ra cuộc đời em một cách đau đớn như vậy, để em biết ai thật sự càn mình và muốn tốt cho mình. Tạm biệt anh, người con trai tồi mà em từng yêu nhất!

Nguồn: Theo blogtamsu

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.