Gặp Grace Gelder – cô gái tự cưới chính mình

(Grace Gelder) – Khi tôi chia sẻ với gia đình và bạn bè về kế hoạch tổ chức đám cưới với chính mình, họ đã rất sốc. Người ít tỏ ra ngạc nhiên nhất, ngược lại, còn khiến tôi bị bất ngờ là ông nội. Ông đã nói: “Ôi chao Grace, cháu toàn nghĩ ra những ý tưởng độc đáo”.

May mắn thay, cha mẹ tôi cũng là những người có tư tưởng cởi mở. Tôi không mất nhiều thời gian để thuyết phục được cha mẹ rằng mình đang làm một việc đúng đắn. Tất nhiên, cha mẹ là người hiểu rõ nhất cá tính dị biệt của tôi nên họ đã phản ứng thế này: “Miễn con cảm thấy hạnh phúc thì cha mẹ không lấy đó làm phiền”.

Bạn bè tôi thì không chấp nhận được sự thật dễ dàng như vậy. Đa số họ nghĩ tôi đang quẫn trí và không đời nào làm điều đã nói. Thậm chí, có người còn nói nửa đùa nửa thật rằng tôi nên đi khám tâm lý xem có đang mắc hội chứng ái ngã hay không. Tôi không giận vì hiểu rằng họ nghĩ như vậy là hiển nhiên. Tự cưới chính mình rõ ràng là dấu hiệu của việc yêu bản thân thái quá. Nhưng thật ra, tôi có những lý do riêng – những lý do đã dẫn đường và cũng là động lực để tôi không từ bỏ ý tưởng này. Cuối cùng, một số người cũng bị tôi thuyết phục và đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc tổ chức lễ cưới.   

Grace Gelder.

Vào tháng 11 năm ngoái, khi đang ngồi trên ghế đá trong công viện Parliament Hill thì tôi chợt tưởng tượng ra một cảnh tượng siêu thực là mình đang cầu hôn chính mình tại đây.

Sau đó, một ký ức từ năm 18 tuổi ùa về dữ dội trong tôi. Đó là khi tôi mới bắt đầu học về nghệ thuật trình diễn tại trường đại học. Tôi đã được nghe ca khúc Isobel của ca sĩ Björk, trong bài có câu: “Tên tôi là Isobel, tôi đã cưới chính mình”. Ngay thời điểm ấy, ý tưởng kết hôn với chính mình trong tôi đã được nhen nhóm. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn thấu hiểu được cảm xúc của nhân vật Isobel và khao khát làm được điều tương tự như cô.

Gần đây, tôi tập ngồi thiền, khiêu vũ và trình diễn trên sân khấu để phát triển khả năng tự nhận thức và khám phá bản thân. Tôi cũng nghiên cứu về kỹ thuật Tantra – một kỹ thuật có nguồn gốc Ấn Độ, thể hiện niềm tin rằng tình yêu thể xác có thể dẫn tới những thứ siêu phàm, thoát tục và tình dục có thể khiến con người đồng cảm với nhau hơn.

Thành thật mà nói, từ lâu tôi đã nhận thức rõ ràng rằng mình không thể thành công trong tình yêu với người khác. Vì vậy, suốt sáu năm qua, tôi đã dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng mối quan hệ với chính mình. Giờ đây, tôi đã cảm nhận được kết quả của những nỗ lực đã bỏ ra nên muốn làm điều gì đó để kỷ niệm. Hơn hết, tôi muốn bước sang một giai đoạn mới trong công cuộc khám phá bản thân mình.

Vào cái ngày ngồi trên ghế đá công viên, tôi mới nghĩ ra một hôn lễ sẽ đáp ứng được tất cả những mong mỏi thầm kín của mình. Sự chứng kiến của những người khác sẽ là động lực để tôi trung trinh với niềm tin của bản thân.

Nhưng làm thế nào để biến ý tưởng đó thành sự thực? Tiu – một cô gái thông minh, đồng thời là bạn thân nhất của tôi đã đứng ra làm “chủ hôn” và giúp tôi lập kế hoạch. Đây là đám cưới đầu tiên của tôi và cũng là đám cưới đầu tiên Tiu được mời làm chủ hôn. Do đó, cả hai đều cảm thấy những áp lực nhất định đè nặng lên mình. Trong suốt quá trình từ khi công bố lễ đính hôn cho tới đám cưới vào giữa tháng 3, Tiu vừa là bạn bè vừa là nhà cố vấn và cũng là “cha xứ” của tôi.

Nhưng mọi việc không trôi chảy từ đầu đến cuối. Vào tháng 2, tức là chỉ một tháng trước đám cưới, nỗi hoang mang bắt đầu tìm đến. Tôi tự hỏi mình có nhất thiết phải làm việc này hay không? Phải chăng từ trong vô thức, tôi chỉ đang muốn làm một diễn viên nổi tiếng trong chính bộ phim của mình? Tiu chính là người đã giúp tôi giải quyết những mâu thuẫn nội tâm đó. Cô thường xuyên nhắc lại cho tôi nhớ lý do mà mình bắt đầu. Dần dần, tôi cũng trở về được trạng thái cân bằng.

Tôi đã gửi thiệp mời điện tử cho những người thân quen và thực ra cũng không hy vọng sẽ có nhiều người đến dự lễ cưới. Vì vậy, khi bước ra khỏi phòng thay đồ trong ngày cưới, tôi đã choáng ngợp khi thấy một biển người đang cười rạng rỡ chào đón mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Ôi chà, từng này người đã đi từ khắp mọi nơi đến dự lễ cưới kỳ lạ của mình” và cứ thế run bắn cả người lên.

Grace Gelder trong ngày cưới của mình.

Mặc dù chúng tôi đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, một số yếu tố bất ngờ vẫn đến vào phút cuối. Ví dụ như chiếc váy cưới. Chiếc váy theo phong cách vintage đó là một trong những điều tôi hài lòng nhất trong đám cưới, tuy nhiên tôi mới chỉ thấy nó vài ngày trước lễ cưới tại một khu chợ địa phương.

Một số điều khác thì hoàn toàn được thực hiện theo nghi lễ truyền thống như nhẫn cưới và những lời thề. Tôi rất nghiêm túc khi nói ra những lời thề của mình. Mỗi từ ngữ đều được tôi cân nhắc kĩ càng trước khi thốt ra khỏi miệng. Khi tôi tự đeo nhẫn cưới vào tay mình, những lời thề đó coi như đã được niêm phong vào đời tôi mãi mãi.

Tôi rõ ràng là nhân vật trung tâm của ngày cưới, nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình đã chia sẻ một điều rất lớn lao với bạn bè và những người thân. Có lẽ, tôi đã đem đến cho họ một cái nhìn hoàn toàn mới về tình yêu, hôn nhân và sự gắn kết.

Một người bạn đã bước sang tuổi 50 của tôi nói rằng đó là lễ cưới tuyệt vời nhất cô từng tham dự. Và tôi vô cùng mãn nguyện khi nghe những lời ấy. Sự công nhận của khách mời giúp tôi vững tin hơn vào quyết định của mình và biết rằng mình đã làm được một việc có ý nghĩa.

Một số người khác thậm chí nói với tôi rằng tôi xứng đáng là biểu tượng cho nữ giới hiện đại. Nhưng tôi chỉ cười và đáp lại rằng: “Tại sao lại không phải là động lực cho cả nam giới nữa?”.

Nếu bạn hỏi, tôi thật lòng chia sẻ rằng tôi không coi lễ cưới của mình là một tuyên ngôn về nữ quyền. Tuy nhiên, việc có thể tổ chức một đám cưới đúng như mong muốn của bản thân, không phải chịu bất cứ sức ép nào quả thực giúp tôi cảm thấy mình có quyền năng lớn với chính cuộc đời mình.

Tự kết hôn với bản thân còn giúp tôi có cái nhìn rõ ràng hơn về những bước tiếp theo mình phải đi. Sau lễ cưới này, tôi mới thấy được chính xác điều gì tôi cần tiếp tục mưu cầu trong đời, điều gì thì cần loại bỏ đi. Đó là một bước tiến trong nhận thức.

Và cuối cùng, tôi muốn nói là: tôi không kỳ thị việc kết cặp bình thường và hôn nhân bình thường. Hôm nay tôi tự cưới chính mình và đang bước đi trên con đường khám phá bản thân không có nghĩa là tôi sẽ không cưới ai khác trong tương lai. Tôi vẫn mong một ngày nào đó, thế giới tâm hồn của mình có thể kết nối được với một người khác và có thể cùng người đó chung sống trọn đời.

Nguồn: Theo The Guardian

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.