Hãi hùng màn đánh ghen lột quần áo, cắt tóc, xát ớt vào tình địch

Đánh ghen, vợ lột đồ tình địch, chồng bỏ chạy

Mới đây, tại Tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ đánh ghen khiến bất cứ ai cũng cảm thấy choáng váng.

Do nghi ngờ chồng trẻ hơn 2 tuổi ngoại tình nên Lê Phương Thảo (31 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) đã âm thầm theo dõi. Tối 16/2, nhân lúc chồng ra khỏi nhà, Thảo nhờ Nguyễn Duy Linh (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) chở đi theo dõi. Đến 21h cùng ngày, người phụ nữ này đã phát hiện chồng đang chở tình nhân là chị Diễm (27 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) chạy xe qua cầu Vòng nên chặn đầu.

Vợ lột đồ tình địch, chồng bỏ chạy. (Ảnh minh họa)

Thấy vợ bắt ghen, người chồng bỏ chạy. Chị Diễm bị Thảo và Linh lao vào đánh tới tấp và lột quần áo giữa phố. Sau đó, cơ quan công an mời tất cả về trụ sở làm việc. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Lột quần áo, xát ớt vào người tình địch

Trước đó, tại xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũng xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Nạn nhân là chị H.T.T. (SN 1974, ngụ ấp Long Thạnh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) làm nghề bán vé số dạo.

Khi chị T. đang ngồi uống nước với ông Chưởng – người hàng xóm, bất ngờ xuất hiện một nhóm người đeo khẩu trang kín mặt, dừng xe máy ở ngay ngã tư rồi đi thẳng tới nhà ông Chưởng, họ lao tới đẩy chị T. vào phòng ngủ của ông Chưởng để đánh, sau đó lôi ra ngoài rồi lột hết quần áo của nạn nhân đang mặc.

Ông Chưởng cho biết hiện trường chị T bị đánh ghen, lột quần, xát ớt toàn thân

Không dừng lại, hai phụ nữ còn xát ớt từ trên đầu, mắt, mũi, đến toàn bộ phần ngực của chị T. gây phỏng nặng.

Cắt tóc, lột y phục của “bồ nhí”

Trần Thị Bình lấy chồng là Nguyễn Minh Thảo (có đăng ký kết hôn) ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Sau một thời gian, Thảo về quê, còn Bình cùng các con ở lại TP.HCM. Khi về quê sinh sống, Thảo có quan hệ tình cảm với chị Thương, ngụ cùng huyện.

Sự việc đến tai Bình, ngày 30/11, Bình từ TP. HCM về quê chồng gặp Nguyễn Thị Thu Liễu (em chồng của Bình), 2 người chở nhau lên nhà Thương để hỏi chuyện. Bình và Liễu vào nhà khi chị Thương đang ngồi chẻ nan.

Sau khi lớn tiếng mắng “tình địch”, Bình xông vào nắm tóc của chị Thương rồi tát nhiều cái vào mặt chị này.

Tiếp đó, Trần Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Liễu nắm tay chị Thương, còn chị chồng của Bình thì lấy kéo cắt một phần tóc của nạn nhân rồi Thu tiếp tục ôm chị Thương lại cho Bình và Liễu cùng nhau cởi y phục người đàn bà này.

Sau khi thực hiện hành vi làm nhục chị Thương, cả 3 người lên xe về nhà thì bị công an bắt giữ.

Nguồn: Theo Phununews/ Người đưa tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.