Hồ Suối Vàng Đà Lạt

Thăm thành phố Aswan - nơi châu Phi bắt đầu

Là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt nằm cách trung tâm Đà Lạt 12km về phía Bắc, hồ Đankia – Suối vàng trông như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân nằm phơi mình bên những đồi thông xanh biếc trập trùng

Nơi đây, năm 1893 bác sĩ A.Yersin đã từng ngây ngất trước vẽ đẹp thiên nhiên của núi non hùng vĩ trên cao nguyên Langbiang và từ đó đã khai sinh ý tưởng thiết lập một trạm nghỉ dưỡng trên cao nguyên – thành phố Đà Lạt.
 
Hồ Suối Vàng Đà Lạt
Rừng thông non xanh bên hồ Suối Vàng
 
Con đường từ Đà Lạt đến Suối vàng dài khoảng 20km, đẹp như dải lụa xanh. Đường quanh co chạy giữa hai rừng thông thẳng tắp, bỗng ngay khúc ngoặt lại mở ra một vài thung lũng bạt ngàn cỏ cây. ven hồ là một rừng thông non xanh thẳm nổi lên trên những cụm đồi tròn nhấp nhô chạy tít đến chân núi Lang Biang.
 
Cạnh hồ là một dãy quán nhỏ, tre lá đơn sơ cung cấp cho du khách đủ mọi nhu yếu phẩm cần thiết cho một chuyến du ngoạn. Từ hồ đổ xuống đập tràn là một con thác nhân tạo khá hùng vỹ, ngày đêm dội ào ào xuống lòng suối nhỏ.
Hồ Suối Vàng Đà Lạt
Hồ Suối Vàng Đà Lạt
Hồ Suối Vàng Đà LạtĐây cũng là một trong những nơi hiếm hoi con người còn được gần gũi với thiên nhiên đến vậy. Ban đêm, nếu ngủ lại trong rừng, thỉnh thoảng tiếng mang tác, tiếng gà rừng vọng bên tai như tiếng gọi tha thiết của rừng.

Vị trí: Hồ Suối Vàng thuộc huyện Lạc Dương, cách thành phố Đà Lạt 20km về phía bắc.