Khổ sở, chồng em đêm nào cũng bắt vợ chiều 2h liền

k

Phòng the)- Mình thường đọc những lời than vãn của các chị em về việc các ông chưa đến chợ đã hết tiền, thì ngược lại, mình lại chịu cảnh chồng đi chợ đến trưa, đến chiều mà vẫn chưa xong.

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người thiếu cái này, người thừa cái kia. Em mới lập gia đình được hai tháng nay mà thấy cuộc sống vợ chồng sao khổ cực quá.

Không phải bố mẹ chồng đối xử không tốt với con dâu hay gia cảnh khó khăn gì cho cam, em thấy khổ, thấy mình vất vả vì chính cái việc mà người ta vẫn hay gọi là sung sướng.

Đêm nào em cũng phải lao lực 2h đồng hồ liền, không khi nào ngủ ngon vì những đòi hỏi của chồng. Anh bắt em thực hiện hết tư thế này đến tư thế kia, dai dẳng, mãi mà chồng chưa ngừng nghỉ, cũng chưa thỏa mãn.

Biết trước thế này, chắc em ở vậy nuôi thân béo mầm còn hơn. Có chồng tưởng được vỗ về ngon giấc, nào ngờ cứ như mua dây buộc bụng, chuốc thêm mệt mỏi vào người.

k
Chuyện sung sướng với em lại tên là mệt mỏi!! Ảnh minh họa

Nói điều này ra thì xấu hổ, nhưng thực ra em cũng đã cẩn thận thử quan hệ trước khi yêu xem các cơ quan có ổn không. Vậy nhưng khi ấy thì mọi điều đều rất tuyệt vời.

Có lẽ hai đứa phải lén lút ở phòng trọ, lại hồi hộp vì cả tuần mới gặp nhau một lần nên cả hai đều phải thực hiện một cách nhanh gọn và hiệu quả cao nhất. Lần nào cũng vậy, chúng em làm luôn cú đúp.

Nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa, giờ đây hai vợ chồng thỏa mái thời gian bên nhau, phòng riêng cách âm tử tế, mỗi đêm với em kéo dài lê thê, em sợ yêu chồng khủng khiếp.

Không biết có phải chồng em thuộc tuýp người khó chiều, nhu cầu kéo dài dai dẳng quá hay không, hay anh mắc bệnh gì không biết, mà cứ 2h mỗi đêm thế này thì em dễ phải nhập viện quá.

Chỗ ấy của em sưng tấy, đau rát. Thậm chí sáng ra em còn phải chườm lạnh vào cho dịu đi cơn đau. Còn chồng em thì cứ vào cuộc là miệt mài, ít hơn là anh không chịu.

Anh còn nói em là vợ phải có nghĩa vụ chiều chồng, nếu không chiều được thì anh sẽ đi ra ngoài tìm chỗ giải khuây. Lúc đấy thiếu anh thì ráng chịu.

Em buồn khủng khiếp, chẳng biết là chồng em có bị cuồng dâm hay không nữa. Hay là cặp vợ chồng nào cũng thế này, chỉ có em là chưa quen chịu đựng thôi!

Các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

  • Lê Mai(Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.