Kỳ lạ vật dụng trong nhà tự bốc cháy

Người dân đứng trước sân nhà bà Cõi chờ xem đồ đạc bốc cháy

Vụ cháy gần nhất xảy ra vào ngày 14.1, khi người dân trong xóm thấy nhà bà Cõi khóa cửa ngoài nhưng bên trong lại có vệt khói bốc lên nên đi tìm bà báo… có cháy. Khi bà Cõi về mở cửa kiểm tra thấy mấy cây cột nhà bị cháy xém, tấm nệm hư thì cháy rụi…

Bà Cõi kể: “Đây là căn nhà tình thương do UBND xã xây tặng tôi mấy năm trước. Trước đó không có gì lạ, nhưng từ tháng 8.2015 tự nhiên quần áo tôi phơi cặp hông nhà hay bị cháy, lúc đó tôi tưởng có người phá. Nhưng sau đó thỉnh thoảng quần áo trong nhà cũng bị cháy nên tôi bắt đầu lo sợ. Rồi có lần tôi thấy thứ gì giống như ngọn lửa xanh từ nền gạch trong nhà bốc lên cháy leo lét một chút rồi tắt…!”.

Theo bà Cõi, đến cuối năm 2015 thì hiện tượng đồ đạc bốc cháy xảy ra nhiều hơn. Cụ thể như cái võng bà nằm bỗng dưng bốc cháy, rồi các thứ đồ mủ, ti vi, đồng hồ treo tường… cũng tự bốc cháy như có ai đốt. Người dân trong xóm thấy bà già yếu lại ở với đứa cháu gái thiểu năng, lỡ cháy nhà bà cháu gặp nguy hiểm nên ngày 30.12.2015 họ đã đưa bà tới nhà bà Trần Thị Năm (ngụ cùng xóm) cách đó hơn 1 km ở tạm từ đó cho đến nay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn nhà bà Cõi phía trước là vàm Long Hồi, phía sau là sông Tiền. Khu vực này đất vườn nên nền đất khá cao và các hộ sống gần nhà bà Cõi chưa thấy nhà nào có hiện tượng này. Khi các vụ cháy xảy ra, bà Cõi và người dân đã báo chính quyền địa phương nhưng kỳ lạ là khi đông người theo dõi thì đồ đạc trong căn nhà không bốc cháy nên người dân càng hoang mang.

Bà Cõi – Ảnh: T.D

Một cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Lãnh nói lúc đầu ai cũng nghĩ do bà Cõi bất cẩn trong nấu nướng, nhưng từ khi bà dọn đi mà đồ đạc trong nhà vẫn cháy thì yếu tố này loại trừ. Bà Cõi là hộ nghèo được dân trong xóm đùm bọc cho cơm gạo thường xuyên nên cho rằng ai đó ghét bà đốt nhà cũng rất vô lý. Ngoài ra bà chưa gây mất lòng ai trong xóm đến mức bị phá như thế. Còn việc khi có đông người đứng hàng giờ trước nhà bà Cõi chờ xem ngọn lửa xuất hiện ra sao nhưng lại không thấy gì cũng là chuyện khó hiểu. Do vậy, Ban Tuyên giáo đã yêu cầu Công an TP.Cao Lãnh điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái Văn Lành, Chánh văn phòng UBND TP.Cao Lãnh, cho biết ngày 15.1, đoàn công tác gồm UBND TP.Cao Lãnh, Công an TP.Cao Lãnh, Phòng TN-MT… đã xuống căn nhà bị cháy của bà Cõi khảo sát hiện trường. Ông Lành nói sau đó UBND TP.Cao Lãnh đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh, Sở KH-CN đề nghị đưa thiết bị xuống đo xem nơi đó có khí gì dễ gây cháy không cũng như làm rõ nguyên nhân gây cháy. Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Tháp, nói ngắn gọn Sở đã xuống hiện trường thu mẫu và đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Nguồn: Theo Thanh niên

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.