Lén lắp camera trong nhà tắm, tôi phát hiện ra bí mật của chồng

Bí mật của chồng trong nhà tắm 0

Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình được gần 10 năm. Chồng hơn tôi 2 tuổi và là người quan tâm, yêu thương vợ con. Vì biết vun vén cho gia đình và khéo tiết kiệm mà sau thời gian ở nhà thuê, chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi xảy ra cãi vã nhưng “bạn đời” của tôi luôn chủ động làm hòa. Thế nên, trải qua thời gian khá dài chung sống, chúng tôi vẫn yêu thương nhau.

Sau khi kết hôn, tôi hầu như không liên lạc nhiều với bạn bè cũ, trừ một người bạn thân từ nhỏ. Không được may mắn như tôi, người bạn này đã từng kết hôn nhưng rồi sớm “đường ai nấy đi”. Vì làm việc và ở khá gần nhà nhau nên dịp cuối tuần người bạn này thường qua nhà tôi chơi. Bạn thân của tôi đang làm giáo viên dạy đàn nên tiện thể mỗi khi qua nhà, tôi có nhờ kèm thêm cho con gái nhỏ.

Khi bạn tôi đến chơi thì chồng tỏ ra khá vui vẻ. Nhưng có một biểu hiện lạ của chồng khiến tôi khó hiểu là cứ khi người bạn này sang chơi anh lại vào phòng tắm rất lâu. Mỗi lần, chồng tôi ở trong nhà tắm đến cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, chồng tôi không phải là người quá sạch sẽ hay kỹ tính. Ban đầu không để ý nhưng nhiều lần như thế khiến tôi sinh nghi. Khi hỏi chồng là sao tắm giữa buổi như vậy thì anh nói người bị ra nhiều mồ hôi. Không tin lời chồng nói, tôi đã làm cái việc mà đến giờ vẫn thấy nó ngớ ngẩn là lắp camera trong nhà tắm.

Bí mật của chồng trong nhà tắm 0

Tôi phát hiện ra bí mật của chồng khi lén lắp camera trong nhà tắm (Ảnh minh họa)

Nhưng cũng vì thế mà tôi phát hiện ra bí mật của chồng. Lúc xem lại những hình ảnh được ghi lại tôi không thể tin được vào mắt mình. Chồng tôi vào nhà tắm và tự làm mình thỏa mãn. Sau đó, anh dùng nước để dội sạch dấu vết và đi ra ngoài thản nhiên không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn không hiểu chồng tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy. Trong khi, tôi vẫn khá chiều chuộng chồng trong “chuyện ấy”.

Để tìm lời giải đáp, tôi đã quyết định hỏi khéo anh. Ban đầu anh không chịu thú nhận nhưng khi xem được bằng chứng tôi đưa ra thì đã chịu nói thật. Anh cho biết vì bạn tôi ăn mặc quá gợi cảm khi tiếp xúc anh bỗng dưng “nổi hứng” nên quyết định đi tắm cho đỡ khó chịu. Nghe chồng nói mà tôi lạnh hết sống lưng. Đúng là bạn tôi hay mặc đồ mát mẻ, cứ như vậy thì có ngày tôi mất chồng như chơi. Từ đó, tôi cho con học đàn ở trung tâm và hạn chế cho bạn đến nhà mình. Chúng tôi chuyển địa điểm tụ tập sang quán cà phê. Khi bạn hỏi thì tôi nói dối rằng chồng nhận thêm việc về làm ở nhà. Đến nhà thì ồn ào chồng tôi không làm được. Tôi không biết làm vậy có đúng không. Nhưng ít ra, tôi cũng hạn chế được một nguy cơ khiến gia đình bị tan vỡ.

Nguồn: Theo phununet

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.