Lo lắng khi chồng có dấu hiệu… gay!

ki

(PCó ai cùng trong tâm trạng như em bây giờ không? Em vô cùng lo lắng khi thấy ông xã mình ngày càng có biểu hiện giống như ‘dân bóng’ vậy…

Xã hội giờ này loạn hết cả rồi, lên mạng đọc báo mà em thấy sợ, ngày nào đầy mặt báo cũng cơ man nào những chuyện động trời kinh khủng. Đọc xong lại thấy không biết có khi nào chuyện gì rơi trúng đầu nhà mình không?

Rồi thấy những chuyện trên báo đó cứ nghĩ đâu xa, ai dè ngay hàng xóm nhà mình cũng có. Cậu rể hiếp dâm cháu gái 13 tuổi, khủng khiếp quá! Về nhà, đống con cháu nhà mình phải dặn dò cẩn thận, sợ hết hồn.

Rồi chuyện người đồng tính! Ở Việt Nam ta vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, bản thân em cũng vậy. Nhưng em đang lo chồng mình dính vào chuyện này đây…

ki
Lo lắng khi chồng có dấu hiệu… gay! Ảnh minh họa

Em và ông xã kết hôn cách đây được 6 năm và đã có với nhau một cô công chúa xinh đẹp. Chồng mình chăm lo cho vợ hết lòng, chăm sóc con cẩn thận hết biết. Có ông chồng nào sẵn sàng vào bếp nấu cơm, giặt đồ, ủi quần áo cho vợ con như chồng mình đâu, mình yêu và thương chồng nhiều lắm.

Chồng mình là người có nhu cầu rất cao, hồi mới cưới, chúng mình mỗi tuần phải 3, 4 lần. Nhưng mình chỉ cố chiều chồng cho xong thôi, chứ thực tế mình cũng mệt với chuyện đó lắm.

Sau đó, mình sinh bé Thỏ. Vì sinh con đầu lòng nên ông bà bắt mình kiêng khem kĩ lắm, từ lúc bắt đầu sinh bé cho đến khi bé tròn 6 tháng tuổi, vợ chồng mình không được phép quan hệ với nhau.

Lúc đầu chồng mình còn đòi hỏi, sau thì lo cho con trong bụng, chồng mình nhịn luôn. Giờ chăm con vất vả, bọn mình cũng gần như bỏ mặc chuyện đó. Tự dưng, sau sinh, mình mất hẳn ham muốn đối với chồng. Còn chồng mình, đã từ lâu mình chẳng thấy anh nhắc gì đến chuyện đó.

Giờ mỗi tối, vợ chồng mình mỗi người 1 nơi. Mình ngủ cùng bé Thỏ, đêm con bé hay thức giấc, mình không muốn anh bị phá giấc ngủ bởi mẹ con mình. Anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng dịu dàng, duy chỉ có chuyện đó là bỏ mình đã không còn cùng nhau.

Theo dõi xem ở cơ quan anh có cô nàng nào không thì câu trả lời là không. Nhưng các chị ở cơ quan bắn tin cho em rằng dạo này anh cùng lão Tuấn ở cơ quan suốt ngày cặp cùng nhau như đôi tình nhân vậy, suốt ngày có nhau.

Em sợ quá, lẽ nào chồng em bị gay. Vì có bạn khác giải khuây bên ngoài mà chồng không cần đến em nữa!!! Liệu có phải vậy không? Mọi người cho em lời khuyên nhé!

  • Lê Huyền My(Ngọc Hà, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.