Lo lắng khi chồng mắc bệnh lười… yêu

Khổ vì chồng mắc bệnh lười yêu! Ảnh minh họa

(PMới ngoài 30 mà vợ chồng em cả tháng mới gặp nhau 1 lần, chồng em còn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt vô cùng, em lo lắng quá…

Nghe chuyện ‘chồng người’ của các chị em mà em thấy mọi người hạnh phúc quá. Bởi lẽ, chồng các chị không những chăm sóc vợ chu đáo, lo lắng chuyện gia đình, giỏi việc nước, đảm việc nhà, đặc biệt là các chị ít khi, hiếm khi bị bỏ bê chuyện đó một cách kinh khủng như em.

Chúng em đến với nhau từ mối tình ngây thơ trong sáng thủa sinh viên. Ngày ấy nói xa rồi thì cũng xa, mà nhiều khi cũng thấy gần ngay đâu đây thôi, cái thủa mà tình yêu chưa bước quá giới hạn được cái cầm tay thẹn thùng.

Chúng em yêu nhau suốt 2 năm đại học và 2 năm sau khi ra trường, cả hai quyết định bám trụ lại đất Hà thành để cùng nhau xây cơ dựng nghiệp. Khởi nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, vợ chồng em sống cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Vì những tháng ngày nghèo đói đó mà chúng em phải nai lưng ra kiếm sống. Em nhận thêm sổ sách công ty về làm, chồng em tranh thủ làm tăng ca ca đêm, mong kiếm đồng nào hay đồng đấy.

Khổ vì chồng mắc bệnh lười yêu! Ảnh minh họa
Khổ vì chồng mắc bệnh lười yêu! Ảnh minh họa

Vậy nên chuyện phòng the của vợ chồng bị bỏ bê và tối giản vô cùng. Có khi cả tuần vợ chồng mới có thể tranh thủ một lần. Đặc biệt là sau khi em sinh bé Tôm, có thêm thằng bé, gánh nặng gia đình lại tăng cao, áp lực kiếm sống lại nặng nề hơn.

Mới chục năm từ khi ra trường, đến giờ vợ chồng em đã trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn trong cuộc đời. Giờ là lúc mình thảnh thơi hơn chút, thằng cu đã cứng cáp, công việc đã ổn định, vợ chồng đã có chỗ đứng trong xã hội.

Giờ cũng là lúc giật mình, mình thiếu chồng đã lâu. Giờ vợ chồng nằm gần nhau, trong khi mình thấy rạo rực vô cùng thì chồng mình vẫn nằm trơ trơ như khúc gỗ. Có khi cả tháng vợ chồng mới gặp nhau một lần, mà chồng mình vẫn khỏe tỉnh bơ luôn.

Do lâu ngày không vận động, có khi mình đòi chồng chiều thì trên bảo dưới không nghe, xong 1 hiệp là chồng mình oải luôn, hết sức. Giờ xa vợ thường xuyên, chồng mình cũng quen luôn nếp ấy.

Mới ngoài 30 mà chồng mình đã lười yêu vợ như vậy, khổ mình quá. Giờ chẳng biết phải cho chồng uống thuốc gì để cải thiện chuyện đó nữa, mọi người mách mình với!!!

  • Lê Minh Uyên (Cổ Nhuế, Hà Nội)

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.