Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

6 giờ sáng đã có cả ngàn người dân kéo đến, chen nhau tìm chỗ để có thể coi rõ nhất mặt các sát thủ máu lạnh. Theo đó lực lượng chức năng cũng làm việc tương đối vất vả để đảm bảo trật tự khu vực diễn ra phiên tòa.

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Trước đó, suốt đêm qua, khu đất chuẩn bị xét xử vụ thảm sát được công an huyện Chơn Thành – Bình Phước canh phòng cẩn mật, chờ cận giờ xét xử mới cho người dân vào. Trong khi đó, những tuyến đường nhựa xung quanh khu đất này (thuộc trung thâm hành chính huyện Chơn Thành) thì đã kịp nhộn nhịp như chợ.

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước
3 giờ sáng khu đất 4 ha, nơi dự kiến xét xử, im lìm
Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước
Nhưng những tuyến đường xung quanh từ 4 giờ sáng người dân đã kéo nhau đi xem xét xử

Lúc 3 giờ sáng nay, Phóng viên Như Phú, báo Người lao động ghi nhận hàng loạt lều bạt đã được người dân dựng lên để bán nước giải khát, thực phẩm, mũ nón…Bà Nga, vừa bày nước giải khát ra bán, vừa cho biết: “Bọn tui là dân ở đây. Bình thường tui ở nhà giữ cháu ngoại chứ biết bán buôn gì đâu. Nhưng hôm nay biết người dân kéo về đây rất đông nên chúng tôi tranh thủ bán nước kiếm chút tiền”.

Bà Nga cho biết mình cùng 3 người khác trong xóm hùn vô khoảng 2 triệu đồng để mua nước giải khát bán. “Chai nước suối bọn tui mua vô 2 ngàn 700 đồng, giờ ướp lạnh rồi bán cho bà con giá 5 ngàn. Hôm nay trời rất nóng. Bà con đi coi, thấy mấy cái thằng giết người đó chắc tức lắm. Chúng tôi bán nước giá hữu nghị giúp bà con hạ hỏa” – bà Nga vừa nói vừa cười.

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước
Lều bạt dựng lên từ tinh mơ

Từ 4 giờ sáng, người dân đi xem xét xử đã kéo đến trung tâm hành chính huyện Chơn Thành. Nhiều người trên tay cầm đèn pin. Anh Bình, một người dân ở Chơn Thành nói: “Tôi làm nghề cạo mủ cao su. Tối qua tôi cầm đèn pin đi cạo xong đi bộ từ rừng ra đây luôn”.

Có mặt gần khu vực xét xử lúc 5 giờ sáng, ông Phan Đình Quang (51 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng – Bình Dương ) nói: “Tôi chạy xe máy từ Dầu Tiếng lên đây. Nhiều người hàng xóm của tôi đi lên đây từ chiều qua. Họ thuê nhà trọ ở Chơn Thành nghỉ qua đêm chờ coi xét xử”.

Lúc 5 giờ 30 phút, ông Tuấn (51 tuổi, ngụ TPHCM) tới khu vực tòa bằng xe đò. Ông nói với phóng viên: “Tui ở gần cầu Bình Triệu. Tui ra bến xe Miền Đông bắt xe đò lúc 3 giờ sáng. Tui phải coi phiên xét xử này. Bọn thằng Dương nó cũng là dân miền Tây như tui nhưng không biết sao mà nó ác quá. Phải lên đây coi trực tiếp cho rõ sự tình”

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước
Ông Tuấn cho biết mình đón xe đò đi từ Sài Gòn từ 3 giờ sáng

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Viết Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, cho biết đến nay công tác hậu cần phục vụ việc xét xử đã cơ bản hoàn tất.

Theo ông Phong dự đoán có hơn 3000 người dân sẽ đến xem phiên tòa đặc biệt này.

Phóng viên ghi nhận những hình ảnh từ khu vực xét xử vụ án được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước

Người dân đang rầm rập đến xem xử thảm sát Bình Phước
Nhưng có lẽ phóng viên báo đài là những người có mặt sớm nhất

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.