Nguy hiểm như tội phạm giết người vì tình

giết người 1

Thời gian gần đây, cụm từ giết người vì tình đã không còn xa lạ với người dân. Các vụ việc gây chết người, tạt a-xít để lại các hậu quả nặng nề cho vợ chồng, người tình hay người yêu, người thân của loại tội phạm này đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Nguyên nhân chính của các vụ việc này cũng xuất phát từ sự yêu đương mù quáng, ghen tuông, bị từ chối tình cảm hay trong cả những mâu thuẩn không thể dung hòa của các cặp đôi.

Chỉ cần một cú click chuột trên internet hay các trang mạng xã hội bạn sẽ không ngạc nhiên khi có hàng trăm đường link vụ án mạng vì tình, giết người trong mộng xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua. Các vụ việc lớn có, bé có, gây thương vong có và thiệt mạng cũng rất nhiều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Một trong những vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận là vụ Thảm sát giết chết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước trong tháng 7 vừa qua.

giết người 1

Cụ thể, rạng sáng 7/7 Nguyễn Hải Dương, (24 tuổi) cùng đồng phạm Vũ Văn Tiến đột nhập vào căn biệt thự của ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, Giám đốc công ty Quốc Anh, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)- nơi cả gia đình bạn gái đang sinh sống, hai tên này đã lần lượt giết 6 người trong gia đình sau khi tra khảo về nơi cất tiền bạc nhưng các nạn nhân không hé môi lời nào. Khi khai nhận với cơ quan chức năng Dương cho biết vì có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh nhưng bị gia đình ông Mỹ ngăn cản nên Dương đã nảy sinh ý định giết gia đình bạn gái cũ cướp tài sản.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi các cán bộ điều tra đấu tranh khai thác đối tượng Dương đã khai ra thêm một đồng phạm mới là Trần Đình Thoại, đối tượng đã cùng Dương tham gia phi vụ này trước đó 2 ngày nhưng vì lý do khách quan Minh Vỹ, cháu ông Mỹ đã không ra mở cửa như đã bàn bạc trước đó nên cả hai quay về. Sau đó Thoại đổi ý, không tham gia cùng Dương vì vậy Dương mới rủ Tiến tham gia vào vụ giết người tàn khốc này. Vụ việc kể trên là một vụ giết người xuất phát từ tình yêu mù quáng, từ thói cuồng yêu, coi thường tính mạng của bản thân cũng như người mình thương yêu trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Tuy nhiên các vụ gây án vì tình không chỉ dừng lại ở lứa tuổi này mà ngay cả trong đời sống hôn nhân vợ chồng những người tưởng chừng như đã trưởng thành và hoàn thiện tâm sinh lý, có thể suy nghĩ thấu đáo về hành vi của mình nhưng những vụ việc đau thương tương tự cũng đã từng xảy ra rất nhiều.

Khi nhắc đến vụ án người phụ nữ bị chặt thành nhiều khúc ở Bình Chánh , sau đó xác bị vứt xuống sông Kênh Sáng người ta vẫn còn rợn người. Nạn nhân xấu số trên được xác định là bà Võ Thị Bảy (SN 1942, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bị hung thủ giết chết và chặt thi thể thành nhiều phần chỉ vì cuồng ghen.

giết người 2
Nguyễn Hữu Trực phải trả giá bằng án tử hình cho hành động như quỷ dữ của mình

Hay vụ việc người tình hờ bóp cổ đến chết rồi chặt xác thành 16 khúc rồi chia thành từng túi nhỏ mang đến hai con kênh ở hai quận khác nhau vứt xác phi tang. Hung thủ là Nguyễn Hữu Trực (42 tuổi, Q.Tân Phú), dù đã có vợ con nhưng lại thue nhà trọ để chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Một hôm hai bên xảy  ra cự cãi, Trực tức giận dùng hai tay bóp cổ chị Mai đến chết. Không hề run sợ, Trực bình tĩnh đi ngủ mặckệ xác chị Mai nằm lạnh lẽo ở góc nhà. Dù mới giết người tối qua nhưng sáng hôm sau Trực thản nhiên đi mua đồ ăn sáng và nhâm nhi café như mọi khi. Phải đến khoảng 9h sáng cùng ngày sau khi về phòng Trực lôi xác chị Mai vào nhà tắm, y dùng dao cưa xẻ nạn nhân ra làm 16 khúc. Sau đó y mang xe máy của nạn nhân đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Có thể nói rằng những vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẩn tình ái do những kẻ cuồng yêu gây ra luôn làm dư luận hoang mang, khiếp sợ bởi sự tàn độc mù quáng của hung thủ. Chưa biết giải quyết được cơn nóng giận đến đâu, mâu thuẩn sẽ được dung hòa thế nào, nhưng cái giá phải trả là rất lớn cho các hành động này. Những  cái chết bi thảm, những cái chết đầy thương đau cho những người trong cuộc. Bố mẹ mất con, anh chị mất em, con cái mất bố mẹ mà chính những tên hung thủ máu lạnh mất đi những người mà họ yêu thương nhất chỉ vì một phút bồng bột không làm chủ được bản thân kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội.

Khi mang tội giết người hung thủ không chỉ gây ra đau khổ cho gia đình nạn nhân, hung thủ còn gây ra bi kịch trong chính những người thân của họ.

Các sự việc trên cho thấy sự báo động về lối sống, đạo đức trong mối quan hệ tình yêu- hôn nhân- gia đình trong xã hội ngày nay. Nhìn vào thực trạng của các vụ án vì tình cho thấy tính chất nguy hiểm của loại hình tội phạm mới hiện nay. Dù biết rằng căn nguyên sâu xa của vấn đề này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan như: Sư lệch chuẩn trong tình yêu, thiếu kỹ năng sống, thiếu vắng sự giáo dục từ gia đình, nhà trường, thiếu hiểu biết về pháp luật…thế nhưng dù có làm công tác tư tưởng tuyên truyền thì vẫn khó kiểm soát được sự manh động của các tội đồ trên.

Xem thêm:

Phụ nữ và gia đình

Đời sống

phu nu va gia dinh

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.