Những món ăn ngon tuyệt chồng nấu cho vợ khiến ai cũng thèm

Một năm có 365 ngày nhưng người đàn ông Trung Quốc có tên Li Ping này đã nấu hơn 600 món ngon cho vợ trong 273 ngày quen và làm đám cưới với vợ. Điều này có nghĩa là mỗi ngày, vợ anh được nếm ít nhất 2 món ăn khác nhau vào buổi sáng.

Chồng nấu cho vợ 600 món ăn trong 273 ngày.

Việc này bắt đầu từ khi vợ anh – Ye Na sinh bé đầu lòng vào tháng 2. Hàng trăm món ăn đẹp mắt, ngon miệng được anh nấu vào mỗi buổi sáng.

“Tôi có thể nấu món ăn của rất nhiều địa phương, như món Quảng Đông, món Hàn Quốc hay thậm chí cả món Pháp nếu vợ tôi thích.” – Li chia sẻ với tờ Thành Đô.

Theo truyền thống kiêng cữ ở Trung Quốc, những bà mẹ mới sinh thường phải ở trong nhà ít nhất 1 tháng đầu tiên sau khi sinh để phục hồi sức khỏe, và trong thời gian này họ cũng sẽ ăn các phần ăn đặc biệt dành cho phụ nữsau sinh để lấy lại sức khỏe cũng như có đủ sữa cho con bú.

Một cuộc khảo sát về tình trạng xã hội phụ nữ Trung Quốc trong năm 2011 cho thấy 72% phụ nữ đã lập gia đình làm công việc gia đình nhiều hơn so với chồng của họ. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy rằng tình hình đã được cải thiện với phụ nữ dành ít thời gian ở nhà so với những năm qua.

Trong một xu hướng ngày càng tăng, nhiều người đàn ông đang giúp đỡ trong công việc gia đình, nấu ăn và làm món ăn. Những người chồng được gọi là “Nuan Nan” ở Trung Quốc, một người đàn ông ngọt ngào và chăm sóc những người chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ của họ và Li là một trong số những người đàn ông này.

Li gặp vợ tại một nhà hàng ở Thành Đô do anh mở ra và trực tiếp làm đầu bếp vài năm trước. Tuy nhiên cho đến tận trước khi lấy vợ, anh chưa bao giờ nấu ăn ở nhà. “Các đầu bếp thường thích được nghỉ ngơi hoàn toàn ở nhà bởi khi đi làm chúng tôi đã nấu nướng quá nhiều rồi.” – Li chia sẻ. Nhưng mọi việc thay đổi khi anh cưới Ye và cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng.

Ngoài ra, Ye cho rằng những bữa ăn ở cữ không được hợp khẩu vị của cô nên Li đã tự nguyện nấu ăn cho vợ, và suốt từ đó đến giờ anh luôn làm tốt việc ấy mà không hề có một lời than phiền nào.

“Đôi khi cả ngày tôi quanh quẩn với suy nghĩ nấu gì cho ngày hôm sau. Nhưng tôi rất hứng thú với việc này bởi mỗi ngày tôi lại nấu những món hoàn toàn khác với ngày hôm trước, và vợ tôi nói chúng rất ngon” – Li nói.

Để lưu lại các món ăn mình đã nấu cũng như tránh việc trùng lặp món, Li bắt đầu chụp hình và đưa lên các mạng xã hội. Anh ngay lập tức trở thành một”ngôi sao” và nhận được hàng trăm lời ca tụng không chỉ về các món ăn mà còn về sự chăm sóc, yêu thương của anh dành cho vợ con.

Không chỉ đẹp mắt, Li cũng rất chú ý đến dinh dưỡng khi trong một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

“Chồng tôi cũng là một đầu bếp, nhưng anh ấy chỉ toàn tráng trứng cho tôi ăn mà thôi!” – một độc giả hài hước chia sẻ khi chiêm ngưỡng những bữa ăn Li nấu cho vợ.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.