Nữ PG bị 2 người bịt mặt đánh hội đồng

Nữ PG bị 2 người bịt mặt đánh hội đồng

Chiều 21/10, Linh (23 tuổi, ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) – nữ PG tiếp thị cho một hãng rượu vẫn đang nằm điều trị ở bệnh viện. Bệnh nhân trong tình trạng đau nhức khắp người, buồn nôn, tâm lý hoảng loạn.

Nữ PG bị 2 người bịt mặt đánh hội đồng
Nạn nhân Linh nằm điều trị tại bệnh viện trong tâm lý hoảng loạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Linh kể, lúc đó khoảng 11h, quán ăn nơi chị làm việc ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa chưa có khách, 2 phụ nữ trùm kín người, bịt khẩu trang xông vào.

“Họ không nói năng gì. Một người túm tóc, người còn lại dùng bình xịt xịt hơi cay vào mặt tôi”, nạn nhân nói.

Thấy Linh choáng váng, không thể kháng cự được, hai kẻ hành hung lôi nạn nhân ra vỉa hè đánh tới tấp. Sự việc chỉ dừng lại khi nhân viên quán ăn và người dân gần đó nghe tiếng tri hô chạy tới.

Lúc nhiều người xuất hiện, 2 người phụ nữ bịt khẩu trang bỏ đi.

Theo một nhân chứng có mặt ở hiện trường, kẻ hành hung có mang theo dao ngắn. “Trong lúc giằng co nhau, con dao bị rớt xuống đất. Thấy họ cầm hung khí nên chúng tôi chỉ tri hô chứ không thể vào can ngăn”, nhân chứng kể.

Nữ PG bị 2 người bịt mặt đánh hội đồng
 Quán ăn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, choáng đầu.

Nói về sự việc, đại diện chi nhánh nơi Linh công tác nhận định, có thể do Linh mâu thuẫn với nhân viên của một hãng rượu khác trong việc giới thiệu sản phẩm.

“Trước đó hai ngày, Linh từng bị ba nữ nhân viên tiếp thị hãng rượu dọa đánh”, vị cán bộ nói.

Công an phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) đã vào cuộc điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.