Phụ nữ cần lắm, yêu và được yêu

Trong cuộc sống này, sự cho đi bao giờ cũng gắn liền với sự nhận lại. Thử hỏi quan tâm, hi sinh, cố gắng để làm gì nếu không nhận lại được sự cảm thông, chia sẻ, cũng như khi yêu cần nhận lại sự được yêu!

Tôi đã đọc qua bài viết của các bạn nữ trên báo Phunutoday, và nhận thấy một điều rằng, các bạn chỉ biết yêu, biết quan tâm, hi sinh mà một vế rất quan trọng là sự sẻ chia, sự thông cảm từ phía người chồng dành cho mình chưa hề có.

Trong đời sống vợ chồng, hay ngay như trong tình cảm của đôi bạn trẻ yêu nhau, sự chia sẻ từ cả hai chiều là điều vô cùng cần thiết, nó chính là chất keo kết dính giữa hai con người, gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.

Vậy tại sao trong một chuyện hết sức quan trọng, đó là chuyện gối chăn đời sống vợ chồng, lại chỉ có một người được hưởng sung sướng, và người kia thì hoặc là bị bỏ đói, hoặc là bị vắt kiệt sức.

Ở thế kỉ này rồi, phụ nữ chúng ta cần có tiếng nói riêng của mình, một ông chồng tử tế sẽ luôn khuyến khích vợ thể hiện cái tôi trong mọi công việc. Phụ nữ không có nghĩa phải luôn e ấp, dịu dàng, luôn ở thế bị động trong chuyện đó.

Phụ nữ không có nghĩa phải luôn e ấp, dịu dàng, luôn ở thế bị động trong chuyện đó. Ảnh minh họa

Vậy thì bạn cần nói thẳng cảm giác của mình, hay mong muốn của mình, muốn chàng chiều theo cách này, cách kia. Nên nhớ, chuyện đó không có gì là xấu cả, bạn nói ra quan điểm của mình để cả hai đều cảm thấy thỏa mãn, đó là cách đơn giản nhất để cả hai đều thấy hạnh phúc.

Ngay cả bản thân tôi, dù tôi có lùn, có béo ục ịch và ngoại hình xấu xí, thì tôi vẫn rất hạnh phúc. Bởi lẽ tôi thể hiện tình yêu của mình và được chồng yêu. Tôi chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc, khi muốn thì nói là muốn, khi nói không thì nhất định là không làm. Tôi là người nhiều khao khát và ham muốn, chồng tôi biết điều này và anh luôn cố gắng chiều tôi.

Thời gian sống bên Anh, tôi cũng có nhiều bạn trai thích mình, và quả thật, những trải nghiệm ngày ấy thật tuyệt vời. Tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi thú thật với chồng tôi tất cả, và chúng tôi học tập từ cách làm rất tuyệt vời ấy.

Bạn thấy đấy, trong cuộc sống hiện đại này, giống như việc con không khóc thì mẹ không thể nào biết để mà cho bú, các bạn hãy mạnh dạn mọi chuyện với chồng, đó chính là chìa khóa để hạnh phúc.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các anh rằng, phụ nữ Việt Nam, đôi khi còn yếu đuối, còn kiêu hãnh về sự tự tôn hết sức vớ vẩn trên giường… vậy thì các anh với tình yêu của mình, hãy cố gắng để hiểu những cảm xúc của phụ nữ. Nếu muốn hiểu, các anh hoàn toàn có thể cảm nhận được họ muốn gì, thích gì, thích như thế nào!

Vì cuộc sống này, không riêng gì phụ nữ, ai cũng cần yêu và được yêu!

  • Nguyên Louis(Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)