Quý bà Cầu Giấy chữa bệnh phòng the cho “phi công trẻ”

Quý bà Cầu Giấy chữa bệnh phòng the cho

Là một “phi công trẻ” đang vào độ sung sức, bỗng nhiên chàng trai bị “ngã ngựa” với chứng di tinh. Người phụ nữ góa chồng và từng là tình nhân của chàng trai đã tìm cách chữa bệnh cùng cậu.

“Ngã ngựa” giữa thời phong độ

24 tuổi, Trần Ngọc Ninh (Thái Nguyên) đã mắc chứng di tinh. Nhiều người nhìn vào nghĩ Ninh là kẻ ong bướm trai gái nhiều nên mới bị bệnh đó. Với Ninh, người đàn bà đầu tiên mà cậu yêu và thực sự hưởng cảm giác của một người đàn ông là người phụ nữ gần bằng tuổi mẹ cậu.

Ở cái tuổi mới lớn, Ninh đang tràn trề sức trai còn người phụ nữ mà Ninh tạm gọi người yêu mình đã bước vào tuổi hồi xuân.

Từ ngày Ninh học xong cao đẳng, cậu đã bắt đầu đi tìm việc làm nhưng công việc khó khăn nên Ninh tạm thời xin là nhân viên giao hàng cho một siêu thị mini ở quận Cầu Giấy.

Ninh khá nhanh nhẹn và đẹp trai, ăn nói có duyên nên được bà chủ của cửa hàng khá ưu ái. Cậu được bà đánh giá có khuôn mặt đẹp trai lại thêm một thân hình cuồn cuộn nên dễ siêu lòng người.

Quý bà Cầu Giấy chữa bệnh phòng the cho

Bà chủ tên Hiền đã góa chồng từ 3 năm, hai cô con gái của bà hiện đang du học tại Singapore, thi thoảng mới về thăm mẹ.

Người đàn bà cô đơn đang trong độ tuổi hồi xuân khi gặp Ninh đã thực sự rung động, thèm muốn những cái vuốt ve của chàng trai. Từ những cái chạm tay cho đến những lần cùng nhau vào khách sạn.

Gần 1 năm, tình yêu mặn nồng của Ninh và bà Hiền vẫn diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Ninh luôn cảm thấy người mệt mỏi và tinh trùng không cần kích thích cũng ào ào chạy ra.

Mặc dù, mỗi khi nằm cạnh bà Hiền, Ninh đều cương cứng dương vật nhưng không thể quan hệ vì cậu luôn cảm thấy bất an, mệt mỏi. Nhiều lần người phụ nữ này cùng cậu tạo khúc dạo đầu nhưng cũng chẳng ăn thua. Đêm đến, Ninh thường mơ cậu đái dầm và khi thức dậy thì cậu thấy tinh trùng đã ướt quần.

Việc này đã khiến cho Ninh mặc cảm vì không làm tròn “nghĩa vụ” với bà Hiền. Tuy nhiên, bà Hiền cũng là một người phụ nữ nhạy cảm và hiểu biết về các bệnh nam khoa nên khi Ninh từ một nam nhi sung mãn lại trở thành một người sợ phòng the, bà đã tìm cách chữa bệnh cho Ninh.

“Có những ngày em quan hệ tới 4 lần”

Bà Hiền và Ninh cùng nhau đến các bệnh viện để khám và tìm nguyên nhân. Các bác sĩ nam khoa đều kết luận Ninh mắc chứng di tinh và cần có thời gian dài điều trị.

Ninh thủ thỉ với các bác sĩ “Đây là lần đầu tiên em quan hệ vợ chồng, lại rơi trong trường hợp quan hệ đặc biệt nên trong đầu em lúc nào cũng lo lắng, luôn phải nghĩ làm như thế nào để bạn tình phấn khích và hài lòng. Có những ngày em quan hệ tới 4 lần.

Lúc đó em thấy mình thực sự khỏe còn bây giờ em đã bó tay vì mệt mỏi, cứ nghĩ đến phải chiều bạn tình là toát mồ hôi, tay chân lạnh ngắt”.

Ninh bị bệnh nhưng “máy bay bà già” của Ninh không bỏ rơi cậu. Nghe bác sĩ nói đến bài thuốc nào, bà Hiền cũng tìm mọi cách chữa cho cậu.

Bà Hiền cho biết: “Nếu cậu ấy có lấy vợ thì cũng phải là một người đàn ông đàng hoàng. Bị những bệnh nam khoa như thế này khi lấy vợ sẽ khổ lắm. Mất bao nhiêu tiền tôi cũng chữa cho cậu ấy”.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng (nguyên Chủ tịch hội Đông y Việt Nam) còn cho biết, người phụ nữ này đã bay cả sang nước ngoài nếu các vị thuốc chữa bệnh cho người yêu ở Việt Nam không có. Có tháng, bà ấy bay đi, bay về đến mấy lần để mua thuốc cho cậu ấy.

Sau vài tháng chăm chỉ điều trị bằng thuốc Đông y, chứng bệnh di tinh của Ninh đã dần hồi phục. Nhìn cậu béo hơn, da dẻ hồng hào hơn rất nhiều. Nếu trong trường hợp khác, không có điều kiện để chữa bệnh thì căn bệnh di tinh của Ninh sẽ mất rất nhiều thời gian điều trị.

Chứng di tinh Ninh mắc phải là do hưng phấn tình dục đại não quá mãnh liệt, tư tưởng quá tập trung vào vấn đề tình dục, chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi sách báo, phim ảnh gợi dục, cũng như sinh hoạt tình dục không điều độ.

Nhìn lại quãng thời gian đi làm thì ít đi nhà nghỉ, khách sạn thì nhiều Ninh cũng thấy sợ. “Từ bây giờ chắc cháu chỉ dám làm điều ấy với vợ của mình để còn sinh con đẻ cái thôi bác sĩ ạ”.

Nghe lời tạm hứa của cậu trai trẻ mà các bác sĩ cảm thấy an lòng vì một ca di tinh đặc biệt đã chữa thành công.

(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)