Rất yêu chồng nhưng tôi chỉ ham muốn với người tình

Rat yeu chong nhung toi chi ham muon voi nguoi tinh

Nói chuyện của mình lên đây, chắc nhiều người sẽ bảo tôi mâu thuẫn, khó hiểu. Nhiều người sẽ chửi mắng tôi là thứ đàn bà chẳng ra gì. Nhưng sự thật là trong tôi đang có một mâu thuẫn lớn như thế. 

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái nhỏ 2 tuổi. Nhà tôi ở Hà Nội còn nhà chồng quê gốc Quảng Ninh nhưng cũng có nhà ở Hà Nội từ lâu. Nói chung về kinh tế cả 2 gia đình tương đối ổn định. Vợ chồng tôi cũng vậy, không muốn nói là giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Chồng tôi là người tốt tính, chiều vợ chiều con lắm. Anh là mối tình đầu của tôi nên tôi trân trọng lắm. Xác định cưới anh là tôi đã chắc chắn một điều sẽ sống với anh đến trọn đời mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đúng là cái tư tưởng ấy vẫn chẳng thể thay đổi ngay cả khi tôi đã lên giường với người đàn ông khác. Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu nổi con người mình nữa, khi ở nhà với chồng thì tôi mặc nhiên không tơ tưởng đến người tình, còn khi bên người tình, được làm tình cùng anh ấy thì tôi chẳng còn nhớ mình là người đàn bà đã có chồng con. Thật là đáng lên án cho cách sống của tôi. 

Rat yeu chong nhung toi chi ham muon voi nguoi tinh

Sau mỗi lần ngoại tình, tôi lại ê chề chím trong tội lỗi (Ảnh minh họa)

Cuộc sống đang yên ấm, bỗng anh người tình kia xuất hiện làm tôi chao đảo. Anh là đại diện bên đối tác làm ăn với công ty tôi. Một người đàn ông thật phong độ, giỏi giang và vui tính. Chỉ vài lần anh ấy buông lời trêu đùa có phần lả lơi nhưng cũng làm tôi bị cảm nắng. Với tôi anh ấy có sức hút thật kì lạ. Vài lần trò chuyện, hẹn hò café là tôi thấy mình như muốn được dâng hiến tất cả cho anh. Tôi cũng không thể hiểu nổi con người mình nữa, chỉ biết rằng trái tim mình lúc gần anh là muốn gần hơn nữa. Tôi liều mình quyết định đi tìm cảm giác lạ để thỏa lòng mong muốn. Và rồi tôi đã chẳng ngần ngại mà ngủ với anh ấy. Sau lần đó với anh, tôi nhận ra một cảm giác thật lạ, thật khác biệt với những gì mà chồng tôi mang lại mấy năm qua. Tôi thú nhận là trong chuyện chăn gối, tôi và người tình hợp nhau, ăn nhập đến từng cử chỉ. Cả 2 như thể sinh ra để làm cho nhau được mãn nguyện vậy. 

Nhưng chỉ sau khi màn ái ân kết thúc, tôi lại ê chề một cảm xúc tội lỗi dằn vặt với chồng con. Trở về nhà tôi lại lao vào chăm sóc gia đình của mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa như thể để ngầm chuộc lỗi của bản thân với gia đình nhỏ của mình. Vốn là người yêu vợ, chồng tôi được vậy lại càng quan tâm và yêu tôi hơn nữa. Và hiển nhiên trái tim tôi vẫn cảm nhận được tình yêu chồng dành cho mình. Bên chồng, tôi khẳng định mình vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. 

Nhiều lúc nghĩ có phải trong tôi là 2 con người hay không? Yêu chồng vì anh ấy mang lại cho tôi cảm giác an toàn, một cảm giác được chở che, yêu thương vô hạn. Yêu chồng vì anh ấy là người đầu tiên khiến trái tim tôi biết rung động và cho tôi một cuộc sống hôn nhân tốt mấy năm qua.

Nhưng có một điều là khi gần gũi vợ chồng tôi lại luôn nghĩ đến những lần ở cạnh người kia và ham muốn bên người đó. Đơn giản vì tôi thấy rất hài lòng với những gì anh người tình kia mang lại. Giá như mỗi người đều được sống với 2 phần khác nhau thì hay biết mấy. Lúc đó tôi sẽ là một người vợ hiền đảm, chăm lo cho gia đình chu đáo, vui vầy với chồng con. Nhưng đến khi làm chuyện ấy, tôi được lựa chọn theo tiếng gọi của cơ thể mình, được đến với những thứ tôi coi là mới, là lạ, là hưng phấn thì tốt biết mấy. 

Vậy là tôi đã ngoại tình trong khi vẫn có một người chồng tốt, một gia đình đáng mơ ước của nhiều người phụ nữ khác. Tôi khồng hề chán chồng nhưng mỗi lần làm chuyện ấy tôi lại tưởng tượng, lại so sánh từ sau những lần gần anh đối tác kia. Hiện giờ, chúng tôi đã chấm dứt liên lạc, mọi chuyện đã kết thúc, và hiển nhiên chuyện tôi “ăn phở” bên ngoài chồng không thể biết. Nhưng bây giờ làm sao để tôi toàn tâm toàn ý bên chồng vì mỗi lần yêu chồng tôi lại nghĩ đến chuyện xưa?

Nguồn: Theo Phụ Nữ Online

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.