Sợ yêu chồng vì vợ quá khô hạn

Trước khi cưới, anh đi nước ngoài làm việc mấy năm trời, còn em thì cặm cụi đi làm dành dụm tiền chờ ngày hạnh phúc. Chúng em yêu thương, tin tưởng và muốn dành trọn cho nhau trong đêm động phòng, nên chưa hề có việc quan hệ trước hôn nhân như xu thế của giới trẻ bây giờ.

Em là cô gái nhút nhát, mơ mộng và thích những điều lãng mạn. Trước ngày cưới em viết hàng mấy cuốn sổ về những ước mơ, về gia đình trong tương lai, về viễn cảnh hạnh phúc khi hai đứa được bên cạnh nhau, không còn chỉ được nhìn nhau qua cửa sổ máy tính như giờ nữa.

Tuy vậy, lúc cưới chồng rồi em mới thấy cuộc sống không phải màu hồng như mình tưởng. Đặc biệt là chuyện vợ chồng phòng the làm cho em thất vọng ghê gớm.

Em nghĩ nguyên nhân của chuyện này là do mình, do cơ thể của em thì phải. Một vài lần đầu thì em nghĩ sự đau đớn tột cùng đó là do lần đầu của ai cũng thế. Nhưng đến cả tháng mà tình hình vẫn không thay đổi thì em bắt đầu thấy sợ dần.

Vợ chồng em mới cưới nhau được hơn tháng nay mà em thấy mình khổ sở quá, không hiểu sao mà em thấy chuyện đó giống như cực hình vậy… Ảnh minh họa

Có lẽ là do cơ thể em quá khô hạn. Cũng có thể là do em bị sốc khi thấy chuyện này không đẹp như những gì em mơ tưởng trước kia, cho nên em chưa thể thích ứng được.

Chuyện này em chẳng dám kể cùng bạn bè, vì sợ bị bạn bè chọc quê. Em cũng không dám gọi điện cho mẹ kể lể, vì mẹ em nghiêm khắc và chẳng khi nào tâm sự cùng em trong những chuyện thế này cả.

Em chỉ biết cầu cứu các độc giả của chuyên mục phòng the này, ai đã rơi vào trường hợp tương tự em và có cách giải quyết thì làm ơn giúp em nhé! Em cảm ơn nhiều lắm.

Lúc chưa cưới thì chỉ muốn nhanh nhanh cưới ở bên cạnh nhau, nhưng giờ cưới rồi thì lại thấy sợ, sợ chồng. Đêm nào em cũng cố tình thức thật khuya để đợi chồng đi ngủ rồi mình mới dám ngủ…

Mong mọi người giúp em!