Sốc khi phát hiện ra bí mật của vợ và cậu em thân thiết

Sốc khi phát hiện ra bí mật của vợ và cậu em thân thiết

Hỏi:

Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, trước đây hai vợ chồng làm gần nhau nên hay đi xe cùng nhau, sau này cơ quan vợ tôi chuyển ra ngoài ngoại thành nên mỗi người phải tự đi một xe. Tôi thường về trước đón con rồi cùng vợ nấu nướng, cuộc sống trôi đi cũng giản dị bình thường.

Cơ quan vợ tôi có một đồng nghiệp mới chuyển về phòng, là một anh bạn nhìn khá bảnh trai, kém vợ tôi 6 tuổi, ban đầu nghe vợ tôi kể cậu ta chưa quen việc nên cũng hay nhờ vợ tôi chỉ bảo, sau này hai chị em lại thân thiết với nhau. Nhiều khi về nhà vẫn còn trò chuyện lúc gọi điện lúc chat chit mãi không dừng. Lúc đầu tiên tôi không thích, tôi có nói quan hệ gì thì cũng cần phải có giới hạn nhưng sau đó tôi nghĩ liệu mình có ghen tuông quá làm cho cô ấy không thoải mái hay không nên tôi không có ý kiến gì nữa.

Sốc khi phát hiện ra bí mật của vợ và cậu em thân thiết
Ảnh minh họa
Cậu kia cũng thỉnh thoảng về nhà tôi ăn cơm, cậu ta rất tự nhiên và cũng cư xử đúng mực, tôi thấy cậu ta có vẻ vô tư và cũng hay ngồi nói chuyện với tôi. Dù tôi đã cố ý quan sát nhưng không thấy vẻ bất thường gì của hai chị em dành cho nhau. Họ cũng gọi điện công khai trước mặt tôi, thậm chí có lúc vợ tôi bận cô ấy còn kêu tôi nói chuyện hộ, và có nhiều lúc vợ tôi còn thân mật xưng “chị-mày” với cậu ấy. Nghe vợ tôi kể, cậu ấy là gay kín nên tôi không phải quá lo, không có chuyện gì xảy ra giữa hai người đâu.

 Thế nhưng tôi lại mới phát hiện ra được sự thật, là họ không phải chị em đồng nghiệp như họ vẫn làm. Một người bạn của tôi đã nhìn thấy họ chở nhau vào nhà nghỉ, nhưng tôi không tin, đến khi tôi bỏ mất 3 ngày để lén theo dõi vợ tôi thì chuyện đó mới đúng là sự thật. Hóa ra cậu chàng kia chẳng phải là gay kín gay hở gì mà cả hai đã cố tình nói như vậy để tôi khỏi nghi ngờ, còn vợ tôi, tôi không ngờ cô ấy cũng đóng kịch trước mặt tôi hoàn hảo đến thế.

Tôi quá sốc khi biết được sự thật này, tôi đã bị xỏ mũi không thương tiếc, để vợ cắm sừng lên đầu mà vẫn vô tư ủng hộ. Tôi mong chị Tâm An cho tôi lời khuyên xem tôi phải làm thế nào đây?

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Tôi hiểu phần nào sự băn khoăn, cảm giác của bạn lúc này khi bất ngờ chứng kiến vợ ngoại tình mà với “cậu em” mà chính bạn cũng luôn tin tưởng. Và tôi cũng thấy bạn có vẻ bình tĩnh, muốn tìm thêm lời khuyên trước khi xử lý vấn đề này, và tôi thực sự tôn trọng điều đó.

Bạn đã biết chuyện vợ mình ngoại tình và như bạn đã khẳng định cậu kia không phải là gay thì hẳn là bạn đã có điều tra kỹ lưỡng. Và nếu những chuyện này là đúng thì quả là sự thật này thật khó chấp nhận, khó chấp nhận vì họ vô tư lừa bạn qua mặt bạn, khó chấp nhận vì họ đã ngoại tình “công khai trong vỏ bọc hoàn hảo” và thậm chí lại còn được ủng hộ.

Và chuyện này, nếu đã có đủ bằng chứng thì bạn nên có cuộc hẹn giữa vợ bạn và cả chàng trai kia, nói thẳng thắn mọi chuyện. Chuyện mình có tha thứ được hay không thì còn phụ thuộc vào cách phản ứng của họ, vào thời gian mà bạn có chấp nhận được nó hay không, hoặc bạn sẽ quyết định cho chuyện này đi đến đâu. Còn quyết định làm gì ngay lúc này, tôi e rằng sẽ hơi khó bởi đây là một chuyện lớn và cũng nên tham khảo ý kiến của những người thân mà bạn thấy tin tưởng nhất.

Chúc bạn sáng suốt! 

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.